(SGTT) – Những ngày gần đây, tại một số khu vực trồng rau ven đô thị Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), nhiều ruộng cà rốt bước vào giai đoạn ra hoa, tạo nên những mảng trắng nhẹ trải dài trên nền đất đỏ bazan, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.
Khác với hình ảnh quen thuộc của cà rốt là loại cây thu hoạch củ, khi để cây tiếp tục sinh trưởng, thân sẽ vươn cao và trổ hoa thành từng chùm tròn. Ảnh: Bảo ÂnMỗi chùm gồm hàng trăm bông nhỏ li ti, kết thành tán đều, có màu trắng ngà pha xanh nhạt. Ảnh: Bảo ÂnTheo người trồng rau địa phương, hoa cà rốt chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, thường kéo dài khoảng một tuần trước khi cây chuyển sang giai đoạn tạo hạt. Ảnh: Bảo ÂnPhần lớn diện tích cà rốt vẫn được thu hoạch sớm để bán củ, chỉ một số ruộng được giữ lại làm giống hoặc do chậm thu hoạch mới có cơ hội trổ hoa đồng loạt. Ảnh: Bảo ÂnVẻ đẹp của hoa cà rốt không rực rỡ như các loài hoa du lịch phổ biến ở Đà Lạt, nhưng lại gây ấn tượng bởi sự giản dị và hài hòa với cảnh quan nông nghiệp. Ảnh: Bảo ÂnNhững thân cây mảnh, cao, nâng đỡ tán hoa tròn đều, chuyển động nhẹ theo gió, tạo nên khung cảnh yên bình giữa các khu sản xuất rau. Ảnh: Bảo ÂnTrong bức tranh chung của Đà Lạt, nơi được xem là vùng sản xuất rau và hoa lớn của cả nước, những ruộng hoa cà rốt nở trắng mang đến một lát cắt khác của đời sống nông nghiệp. Ảnh: Bảo ÂnSắc hoa mộc mạc ấy, dù chỉ hiện diện trong thời gian ngắn, vẫn góp thêm một gam màu nhẹ nhàng cho cao nguyên. Ảnh: Bảo Ân