(SGTT) - Lâu rồi mới gặp mặt, bạn nói và đưa tay lên trời: “bị deadline dí!”. Bạn kể, tuần này cô con gái làm việc ở Vsip Bình Dương không về thăm nhà vì “phải làm việc cho kịp deadline và Wanek Show”. Anh con trai cũng ở...
(SGTT) - Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 khép lại trong bối cảnh điện ảnh trong nước liên tục lập kỷ lục phòng vé và gây tiếng vang quốc tế. Từ những thước phim kháng chiến đầu tiên đến các tác phẩm cán mốc hàng trăm tỉ...
(SGTT) - Tính đến tối 28-9, bộ phim “Mưa đỏ” đã thu thêm 5,8 tỉ đồng, đưa tổng doanh thu cán mốc gần 714 tỉ đồng và khép lại hành trình tại rạp sau hơn một tháng công chiếu.
‘Mưa đỏ’ cán mốc 651 tỉ đồng, lập kỷ lục...
(SGTT) - Phim chính kịch có chủ đề chiến tranh Mưa đỏ trở thành phim có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam là điều chưa có tiền lệ. Nó cho thấy sức hút của dòng phim lịch sử mà giới làm phim vẫn...
(SGTT) - Bộ phim "Chốt đơn" của đạo diễn Namcito và Bảo Nhân trở lại sau hai tháng hoãn chiếu không chỉ vì biến cố liên quan đến diễn viên chính Thùy Tiên mà còn bởi quyết định gây chú ý: dùng công nghệ AI để thay thế hình ảnh....
(SGTT) - Sách “Con đường tương lai” tập 1 đưa ra dự báo, khuyến nghị ở nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội, du lịch, giao thông đô thị… Nhiều khuyến nghị trong sách đã dần được hiện thực hóa, gắn liền với thực tiễn phát triển Việt...
(SGTT Online) - Đoàn ba lê đương đại nổi tiếng thế giới Eifman Ballet từ St. Petersburg (Nga) lần đầu tiên đến Việt Nam trong tháng 11 và 12-2025, mang tới những tác phẩm đặc sắc của Giám đốc nghệ thuật Boris Eifman, chuyển thể từ tiểu thuyết cá...
(SGTT) - Các sáng tạo ứng dụng trong công nghiệp ngày nay được bảo hộ song song theo hai cơ chế của luật bản quyền và luật về quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng, thiết kế. Lý thuyết là vậy, trên thực tế, các tòa án...
(SGTT) - Đoàn hát bội tuồng cổ Ngọc Khanh đã tổ chức biểu diễn hai đêm (13 và 14-7) tại Thanh Bình Từ Đường - nhà thờ tổ ngành nghệ thuật hát Tuồng truyền thống ở Cố đô Huế được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 5 (1825).
...
(SGTT) - “Đi tàu điện ở Việt Nam không giống đi tàu điện ở các nước phát triển”, bạn tôi đúc kết, và giải thích: “Cái không giống lớn nhất đó là... mọi người nói chuyện, mở điện thoại loa ngoài vô tư xả láng như chỗ không người”....