Thứ Tư, Tháng 10 8, 2025

Năng lượng tích cực từ MV của cô sinh viên và các em nhỏ

(SGTT) - Mùa dịch, cô sinh viên Nguyễn Dương Thảo Vy từ TPHCM về lại Vũng Tàu cùng ba mẹ. Những ngày này, Thảo Vy cho biết dường như ai cũng sống chậm hơn và có điều gì đó hơi buồn bã, chán nản với những công việc lặp lại hằng ngày. Thế là Thảo Vy đã nghĩ ra một hoạt động tiêu khiển thật vui và lành mạnh cùng các em nhỏ hàng xóm, đó là tự sáng tác bài hát, hát và cùng nhau quay MV (video ca nhạc).

Hoạt động của Vy được các em nhỏ nhiệt tình ủng hộ và mọi người xung quanh đều dành nhiều lời khen vì năng lượng tích cực mà bài hát thật sự mang lại. Hãy cùng nghe tâm sự Thảo Vy gửi về cho chương trình "Ở nhà mùa dịch" của Sài Gòn Tiếp Thị nhé.
Thảo Vy cùng các em nhỏ trong MV. Ảnh: NVCC
Bài hát I’m in my soul (Lắng nghe tâm hồn mình) được lấy cảm hứng từ câu chuyện thực tế của bản thân em trong mùa dịch. Những ngày tháng giãn cách xã hội, đối với ai cũng khá buồn tẻ vì phải ở nhà, các hoạt động, công việc thường ngày không còn hối hả như trước.
Như tiến sĩ Wayne Dyer từng nói: “Nếu bạn thay đổi cách nhìn, những điều bạn thấy sẽ thay đổi.” Và em đã chọn cách nhìn nhận thật tích cực. Mùa dịch là cơ hội để em được lắng đọng sau những ngày tháng chỉ lo chạy thật nhanh, lắng nghe bản thân mình nhiều hơn và tìm ra con đường mà mình thực sự muốn theo đuổi. Bài hát I’m in my soul được tạo ra để truyền tải thông điệp đó.
Đây là lần đầu tiên em sáng tác một bài hát. Thời gian rảnh ở nhà em đã tự mày mò, thu âm và chỉnh sửa để hoàn thành “tác phẩm đầu tay” của mình. Em cũng lo lắng không biết bài hát có hay không, có truyền năng lượng tích cực khiến mọi người cảm thấy vui vẻ hơn không. Sau khi cho ba mẹ và các em hàng xóm nghe thử, họ đã dành lời khen, nhún nhảy và hát theo điệu nhạc. Điều này làm em vô cùng hứng khởi và nảy ra ý định thực hiện một video ca nhạc (MV) cùng các em hàng xóm.
Năng lượng của trẻ em lúc nào cũng dồi dào và tươi sáng. Bản thân em cũng đã được động viên, truyền cảm hứng rất nhiều từ các em nhỏ. Chúng em đã bàn bạc với nhau, chuẩn bị nội dung và dành ra 2 buổi ghi hình cho MV này, đồng thời cũng ghiêm chỉnh tuân thủ các quy định phòng chống dịch của địa phương. Khi MV được đăng lên kênh Youtube Vy Thao Duong Nguyen và chia sẻ trên Facebook cá nhân, chúng em nhận được nhiều lời khen về thông điệp tích cực, năng lượng tươi trẻ, dễ thương mà bài hát và video mang lại.
Một cảnh trong MV của Thảo Vy và một em nhỏ.
Vy cùng một em hàng xóm
Mong rằng tất cả những ai xem video này đều cảm thấy phấn chấn hơn, sau đó, lắng đọng vài giây, lắng nghe hơi thở và tiếng nói bên trong mình. Chúc mọi người luôn bình an và khỏe mạnh!

Thảo Vy

Hiện tại, Sài Gòn Tiếp Thị đang khởi động chương trình “Ở nhà vui lắm nha” trên trang chủ mạng xã hội facebook của mình và các nhóm công khai như: Ăn ngon nấu khéoSài Gòn FitSáng kiến điểm đến an toàn. Bài viết nhận được nhiều lượt thích nhất trên fanpage mỗi tuần sẽ được nhận món quà lưu niệm nhỏ từ SGTT. Xem thêm tại đây.
Chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” với chủ đề “Đồng hành chống dịch” được phát động vào ngày 2-6-2021. Với vai trò là cầu nối, Kinh tế Sài Gòn tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm để cùng chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Chương trình sẽ nhận hiện kim, vật phẩm từ các tổ chức, cá nhân đóng góp và sau đó sẽ trao tặng lại cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó khăn trong các vùng dịch tại TPHCM cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước. Xem chi tiết tại đây.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Theo thuyền ra khơi dự lễ Nghinh Ông ở Cần Giờ

0
(SGTT) - Hàng năm, vào ngày 16-8 Âm lịch, tại xã Cần Giờ, TPHCM, hàng trăm tàu ghe rực rỡ cờ hoa chở ngư dân và du khách ra khơi làm lễ Nghinh Ông – vị thần Nam Hải được tin là che chở cho ngư dân đi biển....

Đưa người khiếm thị đi ‘xem’ kịch

0
(SGTT) - Dự án “Từ tai đến mắt” của Sunbox ra đời từ giữa năm 2024 với mục đích mở ra “cánh cửa” sân khấu cho cộng đồng người khiếm thị. Khởi xướng dự án này là anh Lương Ngọc Linh (được gọi thân mật là Lương Linh), người...

30% GRDP từ kinh tế số: TPHCM cần gì để hiện thực hóa mục tiêu?

0
(SGTT) - Theo dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GRDP vào năm 2030. Để đạt mục tiêu, theo TS. Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển...

Kinh tế tư nhân: từ không được thừa nhận đến động lực chính của kinh tế quốc gia

0
(SGTT) - Từng không được thừa nhận trước Đổi mới 1986, kinh tế tư nhân nay đã được khẳng định là “động lực quan trọng nhất” theo Nghị quyết 68 ngày 4-5-2025. Từ chỗ bị xem nhẹ, nhiều tập đoàn tư nhân đã vươn lên thành những doanh nghiệp...

Mưa dầm dề, phố lồng đèn Lương Nhữ Học vắng khách

0
(SGTT) - Khác hẳn không khí náo nhiệt mỗi dịp Trung thu về, phố lồng đèn Lương Nhữ Học năm nay chìm trong khung cảnh vắng lặng. Mưa lớn kéo dài khiến việc buôn bán lẫn hoạt động vui chơi nơi đây đều bị ảnh hưởng. Ngắm đèn lồng...

Bữa sáng đổi vị bún riêu khi ăn kèm thịt vịt ở phường Bình Đông

0
(SGTT) - Bún riêu là món ăn sáng quen thuộc của một số người dân Sài thành. Tuy nhiên, món bún riêu với thức ăn kèm thịt vịt như một quầy ăn núp hẻm đường Bông Sao, phường Bình Đông đang bán thì không nhiều nơi có. Bữa sáng...

Kết nối


Cùng chuyên mục