Thứ Hai, Tháng 9 8, 2025

Mùa mây giăng trên thung lũng Ẳng Nưa

(SGTT) - Đèo Tằng Quái nằm trên quốc lộ 279, tỉnh Điện Biên, đang trở thành điểm đến mới của du khách yêu thích khám phá. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp hoang sơ giữa núi rừng Tây Bắc, nơi đây còn nổi tiếng với biển mây bồng bềnh phủ kín thung lũng Ẳng Nưa, tạo nên khung cảnh nên thơ.
Theo TTXVN, đèo Tằng Quái dài khoảng 11km, nối thành phố Điện Biên Phủ (cũ) với huyện Mường Ảng (cũ), đồng thời giữ vai trò là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Điện Biên với Sơn La và các tỉnh miền xuôi. Ảnh: Bảo Ân
Không chỉ thử thách bởi những khúc cua quanh co, cung đèo này còn để lại dấu ấn trong lòng du khách bởi khung cảnh kỳ vĩ vào mùa mây. Ảnh: Bảo Ân
Đặc biệt, từ những ngày đầu tháng 9, vào buổi sớm tinh mơ, cả thung lũng Ẳng Nưa thường chìm trong lớp mây trắng xóa. Ảnh: Bảo Ân
Mây giăng kín lối, quấn quanh sườn núi, rồi nhẹ nhàng tràn xuống thung lũng, tạo thành bức tranh thiên nhiên ấn tượng.  Ảnh: Bảo Ân
Đứng từ đỉnh đèo, du khách có thể chiêm ngưỡng biển mây mênh mang, chỉ để lộ những dãy núi thấp thoáng. Ảnh: Bảo Ân
Khi mặt trời lên, ánh sáng xuyên qua làn mây, biến không gian núi rừng thành khung cảnh rực rỡ, đem lại trải nghiệm khó quên. Ảnh: Bảo Ân
Dọc theo cung đường, nhiều điểm dừng chân và quán cà phê ven đèo cũng là lựa chọn lý tưởng để thưởng ngoạn mây trời, đồng thời cảm nhận vẻ bình yên của miền sơn cước. Ảnh: Bảo Ân
Bảo Ân - Đăng Huy

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề