(SGTT) - Xã Du Già nằm nép mình dưới chân dãy núi Ba Tiên, là một trong những điểm du lịch cộng đồng đang thu hút du khách khi đến với Tuyên Quang.
- Lên Tuyên Quang ngắm ‘thảo nguyên xanh’ ở Pà Vầy Sủ
- Cảnh sắc thanh bình nơi miền biên viễn Sơn Vĩ, Tuyên Quang
- Tìm về Phố Bảng, miền đất thanh bình giữa núi rừng Tuyên Quang

Xã Du Già là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc như Mông, Dao, Tày, Cao Lan... Người dân chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi để phát triển kinh tế. Nhịp sống chậm rãi của bản làng giữa thiên nhiên nguyên sơ khiến nhiều du khách tìm đến để trải nghiệm sự bình yên.

Du Già gây ấn tượng bởi khung cảnh hoang sơ với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo sườn núi và ven suối, đặc biệt vào mùa Hè, sắc xanh của núi rừng càng làm nổi bật vẻ hiền hòa, thơ mộng.

Xen lẫn giữa các bản làng là những khu rừng già, tạo nên bức tranh miền sơn cước. Không khí trong lành, tiếng chim rừng và tiếng suối róc rách khiến du khách như được tách mình khỏi nhịp sống ồn ào nơi phố thị.

Điểm nhấn nổi bật là thác Du Già ở bản Tiên, cao khoảng 6 m, dòng nước đổ xuống hố sâu xanh ngắt. Giữa không gian tĩnh lặng của bản làng, tiếng thác chảy ầm ào trở thành nét chấm phá đặc biệt, thu hút đông đảo du khách, trong đó có nhiều khách quốc tế. Nhiều người chọn tắm mát dưới chân thác hoặc ngồi bên bờ suối, tận hưởng cảm giác hòa mình cùng thiên nhiên.

Nhờ lợi thế cảnh quan, Du Già nhanh chóng trở thành điểm dừng chân quen thuộc trên hành trình khám phá cao nguyên đá Đồng Văn. Sự phát triển du lịch kéo theo nhiều dịch vụ đi kèm. Từ những homestay được cải tạo từ nhà truyền thống của người dân, đến nay xã đã có thêm nhiều cơ sở lưu trú đáp ứng đa dạng nhu cầu du khách.

Với sự kết hợp giữa thiên nhiên tươi đẹp, không gian yên bình và nét văn hóa đặc sắc, Du Già được ví như “bản tiên” giữa muôn trùng núi đá, là điểm đến gợi ý cho những ai muốn tìm nơi nghỉ dưỡng thanh tĩnh và hòa vào nhịp sống chậm rãi của miền núi phía Bắc.