Thứ Tư, Tháng 1 28, 2026

Lại chuyện tiếp thị

Tường Lan -

Gần đây trong các khu dân cư, tôi thấy có hiện tượng các công ty đến giới thiệu sản phẩm khá nhiều. Địa điểm quảng bá là trụ sở của ủy ban nhân dân phường hoặc các địa điểm sinh hoạt chung của các khu tập thể.

Theo như lời mẹ tôi kể thì phường gửi giấy mời đến các hội viên của hội phụ nữ phường. Đến nơi, mọi người sẽ ngồi xem quảng cáo sản phẩm của công ty trên màn hình lớn, kèm theo lời giới thiệu công dụng của từng sản phẩm của nhân viên công ty. Thường thì sản phẩm là các mặt hàng tiêu dùng như dao, vòi hoa sen tăng áp, bếp từ, đèn sạc điện… Mẹ tôi thích một con dao mà theo lời khẳng định của nhân viên bán hàng là dao inox không gỉ, chặt xương rất tốt. Giá bình thường 150.000 đồng/cái nhưng sẽ “giảm giá còn 100.000 đồng cho bà con” và kèm theo đó công ty tặng người mua hàng một phong bì bên trong có 100.000 đồng để người mua hàng có thể mua một con gà về thử dao. Hôm đó do lượng khách quá đông nên mẹ tôi không mua được nên về cứ tiếc mãi.

Đến văn phòng làm việc, một đồng nghiệp cũng kể là mẹ anh hôm trước cũng mua một chiếc đèn tích điện giá 100.000 đồng từ một buổi giới thiệu sản phẩm tương tự tại điểm sinh hoạt chung của khu tập thể nhà anh. Anh cũng đến xem vì mẹ anh bảo các buổi giới thiệu đó có giới thiệu nhiều mặt hàng. Các mặt hàng đều được giảm giá đến 50% và ai mua hàng cũng được công ty tặng một phần quà. Điều đáng nói là các mặt hàng đều không có tên tuổi của nhà sản xuất và dù giá đã được giảm 50% nhưng vẫn đắt bằng các mặt hàng tương tự – có ghi đủ nhãn mác – đang được bán tại các siêu thị. Và ngay cả phần quà mà công ty tặng cho khách mời cũng là sản phẩm của một đơn vị không được biết đến.

Anh đã yêu cầu người có trách nhiệm của khu tập thể dừng ngay việc bán hàng và mời công an phường đến để xử lý. Khi thấy nói có công an đến làm việc, các nhân viên của công ty đã vội vàng thu dọn hàng hóa. Chỉ để hai người ở lại để giải quyết sự việc.

Tôi không biết câu chuyện kết thúc như thế nào nhưng rõ ràng là nếu không có gì khuất tất thì sao nhân viên công ty lại phải dọn hàng hóa bỏ đi khi nghe nói công an đến. Việc tiếp thị hàng hóa tới các bà nội trợ và các cụ hưu trí ở khu dân cư, theo tôi cũng là một việc làm cần thiết. Nhưng vấn đề đặt ra là ai chịu trách nhiệm cho chất lượng và giá cả của các hàng hóa do các công ty này bán khi mà người mua ở đây chủ yếu là các khách hàng không có nhiều thông tin.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

ABBANK trao tặng 100.000 cây quế cho người dân xã Thông...

0
Ngày 25-1-2026, chương trình Tết An Bình 2026 với chủ đề “Gieo mầm xanh hạnh phúc” do Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) tổ...

Cách làm bốn món Việt lọt tốp 100 món ăn vặt...

0
(SGTT) - Bánh cam, giò cháo quẫy, bánh tiêu hay chuối chiên là bốn món Việt vừa được chuyên trang ẩm thực quốc tế Taste...

Độc đáo món lẩu gà nấu hèm nơi miệt vườn Đồng...

0
(SGTT) – Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có của vùng sông nước, người dân Cù lao Thới Sơn (phường Thới Sơn, tỉnh Đồng...

Bánh khọt ốc đắng – món ăn lạ miệng nơi miệt...

0
(SGTT) – Giữa mênh mang sông nước Đồng Tháp, cù lao Thới Sơn không chỉ níu chân du khách bằng những vườn trái cây...

Ba rọi lắc sả tắc: đậm đà, chua cay cho bữa...

0
(SGTT) - Trong những món mặn quen thuộc của bữa cơm gia đình hay cơm trưa văn phòng, ba rọi lắc sả tắc là...

Gồng để sống, cười để che, người trẻ chịu tới bao...

0
(SGTT) - Thu nhập giảm, áp lực sống không giảm. Giữa vòng xoáy tiền bạc và những kỳ vọng thành công sớm, nhiều người...

Kết nối