TRUNG CHÁNH -
“Tháng Bảy nước nhảy lên bờ/ Sắm rớ, sắm đáy đợi chờ làm ăn” – câu ca dao thể hiện quy luật của tự nhiên là cứ vào tháng Bảy Âm lịch hàng năm, nước từ thượng nguồn sông Mê Kông tràn về các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mang theo nguồn lợi thủy sản và theo đó người dân nơi đây lại chuẩn bị đánh bắt cá để mưu sinh.
Thế nhưng, năm nay đã gần hết tháng Bảy mà lũ vẫn chưa về. Vì vậy, người dân đã không còn tìm được nguồn lợi từ lũ. Dòng phù sa bồi đắp hàng năm cho những cánh đồng cũng ít đi.
Ở một góc ruộng tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, lúa chét (lúa đâm chồi từ gốc rạ) đã xanh um nhưng nước vẫn chưa lên đồng như mọi năm. Vụ đông xuân năm nay vì thế sẽ bị ảnh hưởng.
Cả ngàn héc ta diện tích vùng chuyên sản xuất tôm càng xanh mùa lũ của tỉnh Đồng Tháp giờ đây đã phơi đáy. Ông Nguyễn Văn Nhi, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông ngồi buồn rầu nhìn những cái ao của mình.
Đánh bắt cá đồng trong mùa lũ không còn sôi nổi như xưa. Vì vậy, các hoạt động cung cấp lưới, ghe xuồng phục vụ đánh bắt theo đó cũng đìu hiu.
Tại chợ Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Văn Tạo, một chủ vựa cá đồng, cả buổi sáng chỉ thu vào được vài chục ký. Theo ông Tạo, lượng cá đã giảm 50-60% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhiều hộ dân đã chuyển sang trồng sen để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Chị Nguyễn Việt Tiên đang chuẩn bị hạt sen bán cho du khách tại khu du lịch vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.