Thứ Hai, Tháng 2 23, 2026

Khám phá ‘con đường cát trắng’ độc đáo giữa vịnh Vân Phong

(SGTT) - Dải cát trắng giữa biển nối liền Hòn Ó và Hòn Quạ ở vịnh Vân Phong đã trở thành điểm đến thu hút du khách khi tới Khánh Hòa.

Điệp Sơn là tên một thôn đảo thuộc thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng 60km về phía Bắc. Đây cũng là tên gọi chung của ba đảo Hòn Bịp, Hòn Ó và Hòn Quạ nằm trong vịnh Vân Phong.

Dải cát trắng giữa biển nối liền Hòn Ó và Hòn Quạ. Ảnh: Trịnh Minh Đại Anh

Điều khiến du khách thích thú khi tới đây chính là khám phá con đường đi bộ giữa biển được cho là độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Dải cát trắng dài khoảng 400m, rộng khoảng 1m nối liền Hòn Ó và Hòn Quạ nằm giữa lòng biển trong xanh.

Con đường được tạo thành tại nơi giao thoa giữa những con sóng biển và liên tục được bồi đắp qua từng ngày. Tuy nhiên, không phải lúc nào con đường cũng nổi lên trên mặt nước biển mà tùy thuộc vào mực nước biển.

Khi nước biển xuống, dải đất trắng nối liền hai đảo dần lộ ra tạo thành con đường cát uốn lượn dưới mặt nước biển trong xanh. Đi bộ trên con đường giữa biển đem lại cảm giác vô cùng thích thú khi những cơn sóng nhỏ cứ chạm khẽ bàn chân, xen lẫn hồi hộp và một chút sợ hãi khi du khách phải bước giữa đại dương bao la.

Dải cát trắng dài khoảng 400m, rộng khoảng 1m. Ảnh: Trịnh Minh Đại Anh

Anh Trịnh Minh Đại Anh, người khai thác du lịch tại Điệp Sơn, chia sẻ trước kia Hòn Ó vốn là đảo hoang không người sinh sống. Thời điểm đó, Điệp Sơn chỉ nhận khách tham quan và trải nghiệm trong ngày. Từ khi Hòn Ó được đưa vào khai thác, đảo còn nhận khách lưu trú qua đêm để trải nghiệm cuộc sống của ngư dân thứ thiệt và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây.

"Hòn đảo hoang sơ này như một "nàng thơ" đã ngủ quên nhiều năm và chỉ mới được đánh thức bởi sự nổi tiếng của con đường đi bộ giữa biển", anh Đại Anh nói.

Anh Đại Anh cho biết thêm, từ năm 2016, vợ chồng anh đã xin phép chính quyền địa phương khai thác du lịch tại hòn đảo này bằng cách dựng các chòi lá và chạy ca nô đưa khách du lịch ra tham quan, trải nghiệm.


Dù khai thác du lịch nhiều năm nhưng anh Đại Anh và vợ vẫn cố gắng giữ lại  nét hoang sơ nhất của đảo khi nói không với việc xâm lấn rừng nguyên sinh trên đảo, dọn rác giữ gìn vệ sinh hàng ngày để trả lại vẻ đẹp tự nhiên vốn có của Điệp Sơn, giữ gìn rạn san hô trước nạn bắt cá bằng giã cào để bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển…

Sau khi check-in con đường đi bộ giữa biển ở Hòn Ó, du khách cũng có thể chèo SUP, lặn ngắm san hô hoặc thuê thuyền, hoặc ca nô để khám phá các hòn đảo nhỏ xung quanh. Ngoài ra, nếu ở lại qua đêm trên đảo, du khách còn có cơ hội trải nghiệm các hoạt động của ngư dân như đi câu mực, câu cá hoặc bắt cua, bắt ốc…

Khi nước biển xuống, dải đất trắng nối liền hai đảo dần lộ ra tạo thành con đường cát uốn lượn dưới mặt nước biển trong xanh. Ảnh: Trịnh Minh Đại Anh

Để đến Điệp Sơn, khách du lịch có thể di chuyển từ Nha Trang theo hướng về Phú Yên, đến cảng Vạn Giã để đi ca nô ra đảo. Ngoài ra, du khách cũng có thể di chuyển theo hướng ngược lại từ tỉnh Phú Yên, chạy men theo con đường ven biển để đến nơi đây.

Giá vé ca nô khứ hồi dao động khoảng 300.000 - 400.000 đồng/người, tùy số lượng khách. Du khách chỉ mất khoảng 20 phút, ngồi trên ca nô tận hưởng khung cảnh mây trời xanh biếc của vịnh Vân Phong.

Ảnh: Google Maps

Nghinh Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Không gian văn hóa, sức mạnh mềm định hình dấu ấn...

0
(SGTT) - Từ di sản đô thị, không gian công cộng đến các nền tảng số, văn hóa đang âm thầm kết nối mọi...

Đường hoa Nguyễn Huệ mùng 4 Tết: Tấp nập người du...

0
(SGTT) - Sáng mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 (20-2), đường hoa Nguyễn Huệ đông đúc du khách tham quan, chụp ảnh. Dù trời...

Suối Tiên, Thảo Cầm Viên, Dinh Độc Lập… hút khách dịp...

0
(SGTT) - Tranh thủ những ngày còn nghỉ Tết, trước khi quay lại với công việc, nhiều người đã lựa chọn các điểm tham...

Năm con ngựa và những doanh nhân tuổi ngọ tiêu biểu

0
(SGTT) - Người tuổi Ngọ thường được ví như “con giáp du mục”, không thích bị bó buộc trong khuôn khổ cứng nhắc, mà...

Năm Ngọ và những thành ngữ về ngựa trong văn hóa...

0
(SGTT) - Từ rất lâu, con ngựa không chỉ xuất hiện trong ký ức của con người với hình ảnh dũng mãnh nơi chiến...

Tổng lãnh sự các nước gửi lời chúc Tết, kỳ vọng...

0
(SGTT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, các Tổng lãnh sự Hà Lan, Ý, Pháp và Indonesia tại TPHCM đã gửi lời chúc...

Kết nối