Thứ Bảy, Tháng 2 28, 2026

Hộp thư góp ý để làm gì?

Tôi cùng vợ hiện đang sống tại Úc. Vào tháng 5/2018 vừa qua, vợ chồng tôi về Việt Nam chơi và đến tham quan trung tâm thương mại AEON Mall Tân Phú. Vợ tôi là người Nhật nên muốn đến ủng hộ thương hiệu Nhật Bản, quan trọng hơn là vì tin tưởng vào chất lượng của thương hiệu Nhật.

Khi đến một cửa hàng bán túi xách tại đây, tôi đã cầm một chiếc túi nam đang treo trên một cái giá treo bằng nhựa. Ngay khi vừa cầm lên thì cái giá treo rơi xuống đất và vỡ. Nhìn kỹ lại, tôi thấy cái giá treo túi này đã bị vỡ từ trước và được dán băng keo. Thế nhưng cô bán hàng nằng nặc đòi tôi phải đền với mức 50.000 đồng. Tôi đòi gặp quản lý không được, cô nhân viên cứ nhất quyết bắt đền, nghĩ số tiền cũng không đáng bao nhiên nên tôi đã chấp nhận đền cho yên chuyện.

Tuy nhiên, vợ tôi đã bực mình và viết phản hồi góp ý về thái độ phục vụ của nhân viên cửa hàng này và bỏ vào thùng thư góp ý của AEON Mall Tân Phú. Vợ tôi đã viết bằng tiếng Nhật và ghi rõ địa chỉ email lẫn địa chỉ nơi ở để nhận câu trả lời từ phía Ban Quản lý AEON Mall Tân Phú. Hơn năm tháng trôi qua mà tôi và vợ không hề nhận được phản hồi nào từ phía AEON Mall Tân Phú. Theo lời vợ tôi, người sinh ra và lớn lên tại Nhật, tại đất nước này, một khi đã nhận được thư góp ý thì chắc chắn người chủ cửa hàng sẽ có phản hồi, bất kể cửa hàng lớn hay nhỏ, đó là văn hóa hồi đáp lịch sự của người Nhật.

AEON Mall cũng là một doanh nghiệp lớn đến từ Nhật Bản mà vì sao lại không có được văn hóa phản hồi này? Tôi rất thắc mắc và rất không hài lòng trong trường hợp này. Không biết vì lý do nào đó mà thư góp ý đã không đến được tay cấp quản lý của trung tâm thương mại này, hay đã đến rồi mà người quản lý thấy không cần phải phản hồi khách hàng của mình?

Với cả hai trường hợp thì giá trị hay chức năng của thùng thư góp ý nằm ở đâu?

Danh Trần (Melbourne, Úc)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khách sạn thời mới, mỗi du khách là một ‘thiết kế...

0
(SGTT) - Ngành khách sạn toàn cầu đang chuyển từ mô hình "tiêu chuẩn hóa" sang "cá nhân hóa", khi lợi thế cạnh tranh...

Lẩu chân giò heo hầm măng đậm vị cho trưa cuối...

0
(SGTT) - Giữa nhiều món lẩu quen thuộc trong bữa ăn gia đình Việt, lẩu chân giò heo hầm măng luôn mang đến cảm...

Một Quế Lâm rất khác, yên bình và đầy chất thơ

0
(SGTT) - Có những nơi hiện diện lặng lẽ, không bảng hiệu khổng lồ, không chiến dịch quảng bá rầm rộ... vẫn thu hút...

Bữa sáng Sài Gòn thử vị phở bò trộn ở phường...

0
(SGTT) – Phở bò là món ăn sáng thân quen của nhiều thực khách Sài thành. Tuy nhiên, biến tấu mới lạ khi phở...

81% người Việt dự định dùng AI cho chuyến đi, cao...

0
(SGTT) - Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 do nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố, có tới 81%...

Chén chè Việt, mạch văn hóa chảy qua ngàn năm

0
(SGTT) - Nhà nghiên cứu Vũ Thế Ngọc trong tác phẩm Trà Kinh (NXB Văn Nghệ, TPHCM 2006) đoan chắc: “Dân tộc Việt Nam...

Kết nối