(SGTT) – Những ngày này, một số cây kèn hồng trên các tuyến đường Hàm Nghi, Võ Văn Kiệt (quận 1, TPHCM) bắt đầu bung nở, điểm tô sắc hồng giữa lòng thành phố.
Khi kèn hồng trổ hoa, hầu hết lá đều rụng, chỉ còn những chùm hoa mong manh vươn mình trên đầu cành. Ảnh: Nguyễn MayKhông chỉ trên đường Hàm Nghi, loài hoa này còn xuất hiện tại nhiều tuyến phố khác như Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), đại lộ Võ Văn Kiệt – khu vực đầu hầm Thủ Thiêm (quận 1)… Ảnh: Nguyễn May…hay đường Tố Hữu (thành phố Thủ Đức) và đường Hồng Hà (quận Tân Bình), tạo nên những mảng màu tươi tắn giữa đô thị. Ảnh: Nguyễn MayHiện tại, hoa vẫn chưa vào độ rộ nhất, dự kiến khoảng 5 - 7 ngày nữa sẽ bung nở rực rỡ. Ảnh: Nguyễn MayHoa phủ sắc hồng trên các tuyến phố… Ảnh: Nguyễn May…tạo nên khung cảnh khác lạ, thu hút người đi đường. Ảnh: Nguyễn MayKèn hồng có nguồn gốc từ châu Mỹ, còn được gọi là hoa chuông hồng, đã được trồng tại TPHCM từ nhiều năm qua. Ảnh: Nguyễn MayĐây là loài cây thân gỗ cao khoảng 3 - 5 m, thường nở rộ vào những ngày trời nắng nóng, khô ráo. Ảnh: Nguyễn MayNhững cánh hoa rơi trên mặt đường. Ảnh: Nguyễn MayMỗi năm, hoa chỉ nở một lần và kéo dài khoảng một tháng, mang đến vẻ đẹp nên thơ, thu hút nhiều người chiêm ngưỡng. Ảnh: Nguyễn May