Thứ ba, Tháng tư 8, 2025

Hoa gạo nở khắp làng quê Thái Bình

Du lịchHành trình - Điểm đếnHoa gạo nở khắp làng quê Thái Bình
(SGTT) – Đầu tháng 4, hoa gạo bắt đầu nở rực rỡ khắp vùng quê Thái Bình. Những gốc gạo lâu năm trổ bông dọc theo con đường làng, bên mái đình, ven dòng sông… gợi về ký ức một miền quê Bắc bộ thân thuộc, gắn bó qua nhiều thế hệ.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trọng Cung, người con của Thái Bình, đã nhiều năm rong ruổi ghi lại khoảnh khắc hoa gạo bung nở tại quê hương. Anh chia sẻ với Sài Gòn Tiếp Thị rằng mỗi mùa hoa về, vùng đất này như khoác lên mình chiếc áo mới, giản dị nhưng đầy sức sống. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Một trong những địa điểm được nhiều người tìm đến là đình Ngái (xã Quang Bình, huyện Kiến Xương), nơi hoa gạo nở rộ ngay bên ngôi đình cổ, tạo nên khung cảnh mang đậm hơi thở truyền thống. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Không xa đó, tại đình Quán, cũng thuộc xã Quang Bình, "cây gạo đôi" ven đường làng nở hoa đỏ rực, tô điểm thêm vẻ đẹp bình yên của khung cảnh thôn quê. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Bên cạnh đó, xã Hòa Bình (huyện Kiến Xương) cũng có cây gạo cổ thụ trổ hoa đỏ rực bên dòng sông. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Dù chỉ là một gốc gạo đứng lặng bên ruộng, nhưng vào mùa hoa, nơi ấy như bừng lên sức sống, gợi nhớ một bức tranh quê xưa cũ. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Tại xã Thái Thịnh (huyện Thái Thụy), cây gạo với dáng cong đặc biệt – được người dân gọi là “cây gạo gù” – đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều du khách. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Trong ảnh là hoa gạo nở ven đường tại xã Quỳnh Minh (huyện Quỳnh Phụ). Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Mỗi hoa gạo thường có năm cánh, mọc thành chùm. Khi hoa nở dày và bắt đầu rụng, cánh hoa phủ thành lớp đỏ ngay giữa sân đình hay bờ ao làng. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
“Mỗi mùa hoa gạo nở là một cơ hội để ghi lại vẻ đẹp mộc mạc của quê hương và chia sẻ với mọi người những khung cảnh thân quen, yên bình của làng quê Thái Bình”, anh Cung chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Nhiều cây gạo đã hơn hai trăm năm tuổi, vẫn tiếp tục tỏa bóng và trổ hoa theo vòng quay thời gian. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Dưới tán gạo đỏ, cuộc sống thôn quê vẫn diễn ra bình dị, người dân sinh hoạt, tổ chức lễ đình, cúng chùa – như một mạch nối văn hóa bền bỉ giữa thiên nhiên và đời sống. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Nguyễn Trọng Cung – Đăng Huy

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục