(SGTT) - Hiệu sách M.I. tọa lạc tại quận Nam Cương, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, được thiết kế như một không gian lý tưởng để người dân địa phương tận hưởng niềm vui đọc sách. Với trần nhà cao thoáng đãng, nơi đây mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng, tất cả đều xoay quanh sách.
- Trung Quốc miễn thị thực cho khách Việt đến Tây Song Bản Nạp
- Ngôi làng phủ tuyết trắng ‘đẹp như cổ tích’ ở Trung Quốc
- Đến thăm ‘thành phố băng’ Cáp Nhĩ Tân ở Trung Quốc
Hoàn tất vào năm 2018, hiệu sách có tổng diện tích 2.000 m² và được thiết kế với nhiều khu vực chức năng. Một tủ sách tròn lớn chiếm không gian trung tâm, trở thành đặc điểm nổi bật của cửa hàng. Bao bọc xung quanh là cầu thang rộng, dốc thoai thoải, nơi du khách có thể chụp ảnh, thoải mái ngắm nhìn và lựa chọn những cuốn sách ưng ý.
Đối diện với cầu thang tròn, một quán cà phê nhỏ nằm ở tầng trệt, mang đến cho mọi người không gian thưởng thức cà phê trong khi đọc sách. Nơi này cũng được phân biệt bằng các khoang ngồi riêng tư.
Được trang trí bằng cây xanh, những khoang này tạo nên điểm nhấn thiết kế thú vị, đồng thời cung cấp một góc lý tưởng để đắm chìm vào những trang sách. Khi di chuyển sâu vào tòa nhà, nhiều giá sách được bố trí gọn gàng trong không gian yên tĩnh và riêng tư hơn.
Nội thất của hiệu sách M.I. được đặc trưng bởi việc sử dụng các vật liệu màu đất. Từ gỗ đến kim loại màu nâu, tổng thể không gian tạo nên một môi trường yên tĩnh, thanh bình. Để phù hợp với những cuốn sách được trưng bày, hai bức tường chính được phủ giấy dán tường hiệu ứng sách.
“Bất kỳ ai ghé thăm nơi đây cũng sẽ bị cuốn hút bởi tòa tháp sách đồ sộ nằm ở giữa hiệu sách, điểm nhấn nổi bật khó có thể rời mắt", anh Lưu Chấn Huy, hướng dẫn viên thường dẫn khách từ TPHCM đến Cáp Nhĩ Tân, chia sẻ.
Anh Huy cho biết thêm, khi bước quanh tòa tháp sách, du khách có thể nhìn thấy phòng đọc yên tĩnh ở tầng 7 và quan sát dòng xe cộ đông đúc bên ngoài cửa sổ. Ở tầng 8, du khách sẽ đến bục đọc sách trên không, nối liền qua hành lang. Tại đây, mọi người sẽ tìm thấy không gian đọc sách tựa như một khu vườn bách thảo thu nhỏ và một “tổ trên cây”, nơi có thể lặng lẽ đọc sách giữa cây xanh xung quanh.
Giá đồ uống ở đây dao động khoảng 85.000–155.000 đồng/món. Từ hiệu sách đến công viên băng Cáp Nhĩ Tân mất khoảng 30 phút di chuyển. Cũng theo Huy, tùy vào lịch trình tham quan, du khách có thể ghé thăm hiệu sách này như một điểm đến mới lạ và độc đáo ngoài chương trình chính tại Cáp Nhĩ Tân.