Thứ bảy, Tháng năm 24, 2025

Gieo chữ cho trẻ nghèo

Thành Hoa

Thương những đứa trẻ nghèo bán vé số, lượm ve chai kiếm sống không được đến trường, ông Đoàn Minh Hùng, quê ở Vũng Tàu, đang thuê nhà trên đường Phan Anh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TPHCM, đã mở lớp học tình thương để dạy chữ cho các em.

Ông Hùng cho biết, dạy chữ là để sau này các em biết đọc, biết viết với người ta, không nghĩ đến chuyện tiến xa hơn vì không có đủ khả năng. Ban đầu lớp học chỉ có hai em, sau một thời gian học hai em này không chỉ tiến bộ về học tập mà còn là một đứa con ngoan trong gia đình.

Nghe tiếng, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng đưa con em đến lớp học tình thương này. Sau sáu năm mở lớp, đến nay sĩ số của lớp đã lên tới 130 người, trong đó cũng có những người đã lớn.

Cứ mỗi buổi chiều, căn nhà trọ của gia đình ông Hùng được ngăn ra thành nhiều ô nhỏ, mỗi ô là một lớp học. Nhiều sinh viên của các trường trên địa bàn thành phố đã đến đây cùng chung tay góp sức dạy học cho các trẻ nghèo.
Cứ mỗi buổi chiều, căn nhà trọ của gia đình ông Hùng được ngăn ra thành nhiều ô nhỏ, mỗi ô là một lớp học. Nhiều sinh viên của các trường trên địa bàn thành phố đã đến đây cùng chung tay góp sức dạy học cho các trẻ nghèo.
Lớp học có 130 người, nhưng có đến 110 người không được đến trường.
Lớp học có 130 người, nhưng có đến 110 người không được đến trường.
Tại lớp học này không phân biệt tuổi tác, có những người tuổi đã 20 những vẫn ê a, nắn nót từng nét chữ như học trò lớp Một. Trong ảnh là anh Phạm Phước Vĩnh, 24 tuổi, đang ngồi chung bàn với các em học lớp Một. Do bị bệnh, anh Vĩnh không đi học như bạn bè cùng trang lứa, gia đình tìm đến lớp học của thầy Hùng.
Tại lớp học này không phân biệt tuổi tác, có những người tuổi đã 20 những vẫn ê a, nắn nót từng nét chữ như học trò lớp Một. Trong ảnh là anh Phạm Phước Vĩnh, 24 tuổi, đang ngồi chung bàn với các em học lớp Một. Do bị bệnh, anh Vĩnh không đi học như bạn bè cùng trang lứa, gia đình tìm đến lớp học của thầy Hùng.
Hàng ngày, những đứa trẻ nghèo đi bán vé số, lượm ve chai để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình, tầm 5 giờ chiều thì tập trung tại căn nhà trọ này để học chữ. Trong ảnh là Trần Phước Linh, 14 tuổi, đang đi bán vé số kiếm tiền, em mới vào học được khoảng một tháng nay. Do nhà nghèo, không được đi học, những con chữ đối với em còn quá xa lạ.
Hàng ngày, những đứa trẻ nghèo đi bán vé số, lượm ve chai để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình, tầm 5 giờ chiều thì tập trung tại căn nhà trọ này để học chữ. Trong ảnh là Trần Phước Linh, 14 tuổi, đang đi bán vé số kiếm tiền, em mới vào học được khoảng một tháng nay. Do nhà nghèo, không được đi học, những con chữ đối với em còn quá xa lạ.
Thấy nhiều trẻ suy dinh dưỡng, ông Hùng còn cho các em ăn bữa tối trước khi vào học.
Thấy nhiều trẻ suy dinh dưỡng, ông Hùng còn cho các em ăn bữa tối trước khi vào học.
Quán cơm, hủ tiếu chay là nguồn thu nhập hàng tháng của gia đình ông.
Quán cơm, hủ tiếu chay là nguồn thu nhập hàng tháng của gia đình ông.
Những lúc rảnh rỗi, ông Hùng tranh thủ làm thêm đủ thứ nghề, từ sửa cân đến bán đĩa nhạc, để kiếm thêm thu nhập bù đắp chi phí thuê nhà, tiền điện, nước và tiền cơm chiều cho các em.
Những lúc rảnh rỗi, ông Hùng tranh thủ làm thêm đủ thứ nghề, từ sửa cân đến bán đĩa nhạc, để kiếm thêm thu nhập bù đắp chi phí thuê nhà, tiền điện, nước và tiền cơm chiều cho các em.
Chị Đào Thị Út , thuê trọ tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, phụ huynh em Lưu Kim Nhi, cho biết gia đình khó khăn nên em Nhi học tới lớp Hai thì nghỉ. Thấy thầy Hùng mở lớp dạy miễn phí, gia đình đưa em đến lớp xin học.
Chị Đào Thị Út , thuê trọ tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, phụ huynh em Lưu Kim Nhi, cho biết gia đình khó khăn nên em Nhi học tới lớp Hai thì nghỉ. Thấy thầy Hùng mở lớp dạy miễn phí, gia đình đưa em đến lớp xin học.
Thấy hoàn cảnh các em khó khăn, nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ sách, vở, giày, dép cho các em.
Thấy hoàn cảnh các em khó khăn, nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ sách, vở, giày, dép cho các em.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

CLB Doanh nhân 2030 Connect & Grow – kết nối và...

0
Sáng ngày 22-5-2025, tại TPHCM, Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 (trực thuộc Saigon Times Club) đã chính thức khởi động chuỗi hoạt động...

Bữa sáng đầy đặn với tô bún riêu cua thập cẩm...

0
(SGTT) - Bún riêu là món ăn sáng ưa thích của một số người dân Sài thành. Tại một góc đường Dương Bá Trạc,...

Những lưu ý để tránh rủi ro khi leo núi mùa...

0
(SGTT) - Hoạt động leo núi trong mùa mưa tiềm ẩn nhiều rủi ro do thời tiết diễn biến thất thường, địa hình trơn...

Ngôi làng hình ‘bát quái’ ở Bảo Lộc nhìn từ trên...

0
(SGTT) – Nằm tại phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, làng Tân Hà là cộng đồng Công giáo được thành...

Đoàn công tác báo chí khởi động chuyến thăm Trường Sa...

0
(SGTT) - Ngày 22-5, đoàn công tác số 25 gồm 100 lãnh đạo và phóng viên đến từ các cơ quan báo chí trên...

Đầu tư gần 9.500 tỉ đồng xây tuyến đường ven biển...

0
(SGTT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa thống nhất chủ trương đầu tư tuyến đường ven biển mới dài gần 15km...

Kết nối