(SGTT) - Cách trung tâm phường Buôn Ma Thuột khoảng 28km về phía Nam theo quốc lộ 27, làng Đông Sơn (xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) hiện lên như một bức tranh đồng quê thanh bình giữa cao nguyên nắng gió.
Nhìn từ trên cao, Đông Sơn được bao bọc bởi những thửa ruộng lúa chín vàng óng, trải dài như “tấm thảm” thiên nhiên. Ảnh: Bảo ÂnGiữa không gian ấy, nhà thờ giáo xứ Đông Sơn vươn cao, nổi bật như “trái tim” của ngôi làng – điểm nhấn kiến trúc vừa thiêng liêng vừa gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng. Ảnh: Bảo ÂnBên cạnh là dòng sông Krông Ana uốn lượn chảy quanh. Sự kết hợp giữa cánh đồng vàng, dòng sông xanh và mái nhà thờ uy nghi đã tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ, vừa trầm mặc. Ảnh: Bảo ÂnKhông quá sầm uất, Đông Sơn hấp dẫn ở chính nét mộc mạc, nguyên sơ – nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, hòa mình vào đời sống cộng đồng và lắng nghe nhịp chảy chậm rãi của thời gian. Ảnh: Bảo ÂnĐây là điểm đến phù hợp cho những ai ưa thích khám phá những vùng đất mới, tìm kiếm trải nghiệm khác biệt ngoài các hành trình quen thuộc ở Tây Nguyên. Ảnh: Bảo ÂnĐến với Đông Sơn, du khách có thể kết hợp ghé thăm Đồi Thánh Giá, Nhà thờ cổ Giang Sơn và Đồi Đức Mẹ Giang Sơn – những điểm đến linh thiêng, giàu dấu ấn văn hóa và lịch sử, tạo nên hành trình khám phá độc đáo kết nối tâm linh, thiên nhiên và bản sắc địa phương. Ảnh: Bảo Ân