(SGTTO) - Đường đua xe đạp ở Dalat Victory Challenge 2019 khó hơn nhiều người tưởng tượng. Các bạn trẻ đã về đích trong loạt ảnh sau đây cả chuyên và không chuyên, những người rất háo hức trước cuộc thi, đều nhận thấy cung đường đi qua thật không dễ dàng nhưng họ đều hạnh phúc vì được trải nghiệm một cung đường đẹp và trên hết là đã vượt qua chính mình hoàn thành chặng thử thách cam go này.
Em Lê Thị Khả Ái, 14 tuổi về đích thứ 2 cự ly chạy 42km không chuyên và ở vị trí thứ 3 là Đặng Thị Kim Oanh, 15 tuổi. Cả hai em đều thuộc đội tuyển trẻ CLB Đồng Tháp. Đây là lần đầu tiên các em tham gia giải xe đạp địa hình. Theo hai em, cung đường đua năm nay dài và nhiều con dốc khá nguy hiểm và nhiều đá.

Đến từ CLB Quân Đội, hai em Diệp Thái Hoàng, 18 tuổi, và Nguyễn Hữu Thành, 19 tuổi, tham gia giải đấu chuyên nghiệp ở cự ly 70km và về đích trong nhóm mười vận động viên đầu tiên. Đây là lần thứ tư hai VĐV tham gia giải DVC. Cung đường lần này theo hai emVĐV là dài và khá nguy hiểm.

Đến từ Trung tâm Đào tạo huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh An Giang, em Vũ Thị Kim Lộc, 19 tuổi, chạy ở cự ly 70km chuyên nghiệp. Em là nữ VĐV về đích đầu tiên ở cự ly này. Về đích với vết thương nhỏ còn rỉ máu nhưng cô gái nhỏ vẫn tươi cười cho biết đây là lần thứ ba tham gia DVC, trước đó em đã tham gia những giải quốc tế. Em cho biết cung đường lần này dài, khó nên nhưng hoàn thành thì thấy thật hạnh phúc.

Còn đây là một VĐV người Nga, người tự đặt cho mình tên Việt Nam là Tony Tèo. Tony Tèo tham gia DVC 2019 trong màu áo của nhóm Mr Biker Saigon. Đây là lần đầu anh tham gia giải và đua ở cự ly 70km. Cung đường lần này đẹp, nhiều dốc và khá khó khăn, anh Tone Tèo nhận xét.

Trúc Như