Thứ Năm, Tháng 10 9, 2025

Du lịch giữa mùa dịch: Tà Xùa gây thương nhớ bởi sự bình dị

(SGTT) - Khi nói đến Tà Xùa, Sơn La, chúng ta thường biết nơi đây kỳ vĩ vì "biển mây" bao phủ. Trong chuyến hành trình vừa rồi, tôi còn được chiêm ngưỡng “thiên đường mây” ấy đẹp từ những điều bình dị nhất.

Tà Xùa là một xã thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, nằm cách Hà Nội hơn 200km, nhóm tôi mất khoảng 5 tiếng đồng hồ di chuyển theo tuyến quốc lộ 32. Sau đó, từ trung tâm huyện Bắc Yên, vượt qua cung đường quanh co hai bên núi đá trắc trở khoảng 13km nữa để đến Tà Xùa.

Săn mây cùng Tà Xùa.

Không chỉ được mệnh danh là thiên đường với mây cùng vạt nắng sớm hay ánh hoàng hôn, nơi đây còn mang lại cho du khách sự bình yên bởi những làn khói lam chiều hay cái lạnh dịu khi tiết trời vào xuân. Hoặc đơn giản hơn nữa là những đêm ở Tà Xùa, ngồi quanh đốm lửa hồng, du khách sẽ ngay lập tức bị kinh ngạc khi ngẩng đầu và trông lên những chùm sao chi chít mà cứ ngỡ dải ngân hà hiện ngay trước mắt.

Thiên nhiên hữu tình ở Tà Xùa.

Trên chiếc xe máy, chúng tôi đã cùng nhau khám phá vùng đất này, vượt qua những cung đường đèo dốc quanh co, một bên là vách núi, bên còn lại là thung lũng, phía xa là ruộng bậc thang xanh mướt. Ngồi trên xe mà tôi không giấu nổi sự thích thú của bản thân khi được chiêm ngưỡng khung cảnh nơi đây.

Tà Xùa cho tôi cảm giác được chinh phục thiên nhiên khi đứng trên độ cao hơn 2.000m, phóng tầm mắt ra nhìn từng đám mây lơ lửng và hít thở không khí trong lành. Tuy hành trình để đến được đây quả không dễ dàng nhưng sau thời gian tận mắt chứng kiến và trải nghiệm những điều tuyệt vời của Tà Xùa, tôi lại cảm thấy thật sự đáng giá.

LyLy


Chương trình “Du lịch giữa mùa dịch” là nơi đăng tải câu chuyện của những người làm trong lĩnh vực du lịch, những người đam mê du lịch. Những thông tin chia sẻ có thể là cách mà nhân viên du lịch đang thực hiện để kiếm sống và nuôi dưỡng tiếp đam mê xê dịch cho đến khi dịch bệnh đi qua; có thể là cách những người mê du lịch đang làm để vừa có cảm giác vi vu đó đây vừa tuân thủ quy tắc “không cần thiết thì ở yên tại chỗ”; hay cũng có thể là những ký ức về các chuyến du lịch độc đáo ngày xưa, cùng chia sẻ để giữ lửa trong lòng người đam mê di chuyển.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Theo thuyền ra khơi dự lễ Nghinh Ông ở Cần Giờ

0
(SGTT) - Hàng năm, vào ngày 16-8 Âm lịch, tại xã Cần Giờ, TPHCM, hàng trăm tàu ghe rực rỡ cờ hoa chở ngư...

Đưa người khiếm thị đi ‘xem’ kịch

0
(SGTT) - Dự án “Từ tai đến mắt” của Sunbox ra đời từ giữa năm 2024 với mục đích mở ra “cánh cửa” sân...

30% GRDP từ kinh tế số: TPHCM cần gì để hiện...

0
(SGTT) - Theo dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố...

Kinh tế tư nhân: từ không được thừa nhận đến động...

0
(SGTT) - Từng không được thừa nhận trước Đổi mới 1986, kinh tế tư nhân nay đã được khẳng định là “động lực quan...

Mưa dầm dề, phố lồng đèn Lương Nhữ Học vắng khách

0
(SGTT) - Khác hẳn không khí náo nhiệt mỗi dịp Trung thu về, phố lồng đèn Lương Nhữ Học năm nay chìm trong khung...

Bữa sáng đổi vị bún riêu khi ăn kèm thịt vịt...

0
(SGTT) - Bún riêu là món ăn sáng quen thuộc của một số người dân Sài thành. Tuy nhiên, món bún riêu với thức...

Kết nối