Thứ tư, Tháng năm 21, 2025

Du lịch giữa mùa dịch: Khám phá sắc màu Hà Giang qua hình ảnh

(SGTT) - Hà Giang không chỉ có màu xám của đá tai mèo mà còn rực rỡ sắc hoa, màu váy truyền thống của người H'Mông, màu xanh của núi đồi... hay những cung đường quanh co với đầy sắc màu của “đá nở hoa”.
Cột cờ Lủng Cú luôn là điểm đến của du khách khi tới Hà Giang.

Hà Giang là mảnh đất địa đầu Tổ Quốc. Nơi đây thu hút du khách trong nước và quốc tế bởi những cánh đồng hoa nở trên cao nguyên đá, màu xanh ngọc bích của sông Nho Quế…

Đặc biệt, cuộc sống thường nhật của người Dao, H’Mong… đang sinh sống trên mảnh đất Hà Giang với những nét văn hóa đặc trưng đã tạo điểm nhấn trong nhiều đường tour của khách du lịch.

Anh Nguyễn Văn Tùng, người Hà Nội, sau nhiều lần đi du lịch Hà Giang trên cung đường Tây Bắc đã ghi lại những khung cảnh tuyệt của mảnh đất này.

Mảnh đất ấy đã để lại trong anh nhiều kỷ niệm với những vần thơ như những lời anh muốn nói:

Ai về Tây Bắc cùng em

Ghé thăm phong cảnh núi xen mây ngàn.

Làn sương trắng nhẹ tỏa lan

Đồi chè hút gió ngập tràn nắng xuân.

Hoa mơ nở khắp núi rừng

Đắm say sơn nữ ngập ngừng bước chân.

Cảnh xuân tha thiết nồng nàn

Tình xuân ấm áp chứa chan gọi mời.

Nguyễn Văn Tùng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Trà Nhiêu ‘thức giấc’ nhờ du lịch cộng đồng

0
(SGTT) - Được định hướng phát triển thành làng du lịch sinh thái cộng đồng từ hơn 15 năm trước, Trà Nhiêu đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển mình và nay bắt đầu gặt "quả ngọt". Nơi đây ngày càng thu hút du khách trong và ngoài nước...

Cần sửa tận gốc những bất hợp lý trong quản lý tài chính chung cư

0
(SGTT) - Cách đây vài ngày, một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà đã có đơn gửi đến Sở Xây dựng TPHCM xin thành lập Hiệp hội Quản lý, vận hành nhà ở TPHCM. Thiết nghĩ, đây là bước đi cần...

Sầu riêng cuối vụ, chất lượng giảm, tiêu thụ chậm

0
(SGTT) - Hiện nay, sầu riêng tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ đang bước vào giai đoạn cuối vụ. Chất lượng trái giảm, nhiều quả bị sượng, không đạt độ chín ngọt và hương vị thơm ngon như thời điểm đầu vụ. Điều này khiến người tiêu dùng...

Bữa sáng thử vị bánh mì chả cá Halal ở quận 8

0
(SGTT) - Bánh mì chả cá là món ăn sáng ưa thích của một số người dân Sài thành. Tại một góc đường Dương Bá Trạc, quận 8, có quầy bánh mì phục vụ món này với điểm nhấn Halal. Bữa sáng Sài Gòn với phần ăn bò né...

Đổi vị bữa sáng với hủ tiếu mì bò viên ở quận 11

0
(SGTT) - Khác với món hủ tiếu mì bò viên truyền thống, hủ tiếu mì bò viên vị Hoa có thêm một số thức ăn kèm đặc sắc. Theo đó, tại một góc đường Nguyễn Chí Thanh, quận 11, có quán ăn phục vụ món này với giờ mở...

‘Bà đỡ’ của du lịch Cồn Sơn

0
(SGTT) – Không bảng hiệu rình rang, không quảng bá rầm rộ, Cồn Sơn thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ vẫn đều đặn đón hàng chục ngàn lượt khách mỗi năm. Hành trình biến một vùng đất hẻo lánh trở thành điểm đến du lịch hút khách...

Kết nối


Cùng chuyên mục