Mọi cảm giác mệt mỏi sau hơn hai giờ đồng hồ vất vả leo núi sẽ tan biến hết khi bạn lên đến đỉnh Preikestolen và trước mặt là những dãy núi hùng vĩ, bên dưới là dòng sông băng chạy uốn lượn.
Vẻ đẹp thiên nhiên thì hầu như nơi nào cũng có, nhưng với fjord như ở Na Uy thì chỉ được vài nơi.
Fjord là những vịnh hẹp và sông được hình thành do băng tuyết tan chảy xói mòn những rãnh núi. Trước đây, khi nghe nhiều người nói về vẻ đẹp nổi tiếng của thiên nhiên Na Uy, đặc biệt là fjord, tôi đã nghĩ có lẽ họ ca ngợi hơi quá lời. Nhưng khi tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của vịnh Lysefjord từ trên đỉnh Preikestolen cao hơn 600 m, tôi mới biết những mỹ từ kia thật không ngoa.
Cái đẹp của Lysefjord là ở sự hùng vĩ của những dãy núi khổng lồ trải dài ra chân trời hầu như bất tận, nơi con người thấy mình trở nên một thực thể quá nhỏ bé. Là cái đẹp của một bức tranh pha trộn hài hòa màu xanh của rêu, màu xám của đá và màu trắng của tuyết như tồn tại vĩnh cửu nơi đây. Bên cạnh bức tranh hùng vĩ đó là sự mềm mại của vịnh nước và dòng sông băng uốn quanh với bề mặt lúc nào cũng lăn tăn sóng. Tuyệt vời, ngoạn mục, kỳ vĩ... là những ngôn từ mà nhiều du khách phải thốt lên khi đến đây.
![Toàn cảnh Preikestolen.](https://www2.thesaigontimes.vn/wp-content/uploadsgtt/2014/09/Hinh-21.jpg)
![Cảnh đẹp của Lysefjord nhìn từ Preikestolen.](https://www2.thesaigontimes.vn/wp-content/uploadsgtt/2014/09/Hinh-1.jpg)
Đỉnh Preikestolen là điểm đến nổi tiếng nhất ở Lysefjord vì hình dạng và vị trí đặc biệt của nó. Đó là một mỏm đá có mặt trên bằng phẳng vuông vức với chiều dài mỗi cạnh khoảng 30 m nhô ra từ vách núi cheo leo mà từ xa nhìn như một chiếc ghế. Ngồi trên “ghế” này, bạn hoàn toàn có thể ngắm một cách trọn vẹn vẻ đẹp của Lysefjord bên dưới.
Đường đến Lysefjord và Preikestolen không phải thênh thang và thuận tiện. Dường như tạo hóa luôn tạo thử thách cho những người muốn chiêm ngưỡng cái đẹp. Khách du lịch được khuyến cáo chỉ nên tham quan sông băng này vào mùa hè, từ tháng 6 đến tháng 8. Những tháng còn lại của năm có mưa và tuyết khiến việc đi lại sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
Để đến được đây, cách hay nhất là bay đến Stavanger, một thành phố nằm ở phía Tây Nam của Oslo – thủ đô Na Uy. Sau khoảng 40 phút bay từ Oslo, đến đây du khách phải tiếp tục mất thêm 40 phút đi phà để đến đảo Tau. Sau khi xuống phà sẽ có thể đón xe buýt đậu ngay tại bến phà đến trạm dừng chân để leo lên Preikestolen.
![Hòn đá treo Kjeragbolten, một thắng cảnh nổi tiếng khác của Lysefjord.](https://www2.thesaigontimes.vn/wp-content/uploadsgtt/2014/09/Hinh-3.jpg)
Trạm dừng chân để bắt đầu leo lên Preikestolen nằm ở độ cao 270 m, nên giá vé xe buýt lên đây khá mắc, khoảng 85 krone/người (gần 300.000 đồng) chỉ với 25 phút đi xe. Tại đây chỉ có một nhà nghỉ là Preikestolen Fjellstue dành cho du khách, và tất nhiên với mức sống ở Na Uy thì giá không rẻ chút nào: tốn 300 krone (hơn 1 triệu đồng) cho một giường ngủ qua một đêm. Đó là chưa nói đồ ăn thức uống ở trạm này cũng sẽ làm nản lòng những du khách có túi tiền khiêm tốn. Tốn tiền nhưng đổi lại du khách sẽ được hài lòng với cảnh quan yên bình, thơ mộng xung quanh.
Từ trạm dừng chân phải đi bộ thêm hai giờ để đến đỉnh Preikestolen (gần 4 km). Đường đi nhọc nhằn, đầy đá sỏi, trơn trợt bởi rêu mốc vì thời tiết ở đây không thiếu mưa và gió rét. Tuy nhiên, có vẻ như ai đã đến đây dù leo trèo gian nan đến mấy cũng ít buông ra những lời than vãn vì biết rằng khi đến được Preikestolen sẽ có được những cảm xúc rung động không thể quên trong đời.
Giá cả đắt đỏ, đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, nhưng chắc chắn tất cả sẽ được đền bù xứng đáng khi bạn đứng trên đỉnh Preikestolen.
Thủy Triều