Chủ Nhật, Tháng 3 22, 2026

Dạy trẻ yêu thiên nhiên qua trồng cây ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu

(SGTT) - Thức dậy từ lúc 5g sáng, vác cuốc, đào hố, bón phân… là những việc mà các bạn nhỏ đã làm khi tham gia chuyến trải nghiệm trồng cây xanh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, do nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam tổ chức vào cuối tuần qua.

Bé Ngọc Châu tham gia trồng cây xanh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh do phụ huynh cung cấp

Sau hai năm không diễn ra do dịch bệnh Covid-19, chương trình “Trồng rừng vì màu xanh của đất” do nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam do chuyên gia đa dạng sinh học Phùng Mỹ Trung ở Đồng Nai sáng lập, đã tổ chức liên tiếp hai đợt trồng cây xanh (từ ngày 30-6 đến ngày 2-7) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu. Chuyến trải nghiệm lần này có sự tham gia của hơn 200 bạn nhỏ, mỗi bạn được tự tay trồng ít nhất 2 cây xanh.

Các bạn nhỏ tập trung lắng nghe hướng dẫn từ Ban tổ chức trước khi tự tay trồng cây xanh. Ảnh do phụ huynh cung cấp
Các bé vác cuốc để chuẩn bị đào hố trồng cây xanh. Ảnh do phụ huynh cung cấp
Các bé tự đào hố có kích thước 40x40x40 cm để trồng cây. Ảnh do phụ huynh cung cấp

Tại buổi trải nghiệm, các trẻ em được học cách trồng cây từ cách cuốc đất, bón phân đến việc vun trồng một cái cây, được các cô chú trong ban tổ chức giảng dạy về quá trình phát triển của cây xanh và giá trị của chúng trong đời sống con người… Từ đó giúp các em hiểu biết hơn về sự sống xung quanh, nhận biết tầm quan trọng của thiên nhiên, đồng thời phát triển năng lực quan sát, trí thông minh và vốn sống thực tiễn của trẻ.

Mỗi một bé tham gia sẽ trồng ít nhất 2 cây xanh. Ảnh do phụ huynh cung cấp

Dành thời gian đồng hành cùng con trong chuyến đi, chị Ánh Nguyệt (quận 7, TPHCM) cho biết: “Chuyến đi lần này đã giúp các con có thêm nhiều kiến thức trong việc làm sao trồng một cây xanh và ý nghĩa của hành động này. Các con có thêm những thông tin bổ ích về thiên nhiên, cây cỏ, con vật… sau chuyến đi mình thấy con mình khôn lớn hơn”.

Sau khi hoàn thành việc trồng cây các em sẽ được nhận một bằng chứng nhận vì hoạt đồng bảo vệ môi trường. Ảnh: NVCC

Chị Thanh Trúc (TP Thuận An, Bình Dương) kể: “Chuyến đi rất thú vị, cậu con trai mình rất háo hức và thích thú, sau chuyến đi này cậu muốn mẹ cho tham gia tiếp vào những lần sau. Chuyến đi không chỉ giúp con gần gũi với thiên nhiên, hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, tại đây các con còn được chỉ bảo về lối sống như việc con thức dậy thật sớm để chuẩn bị, biết tự lấy đồ ăn cho mình và cho cả ba mẹ, biết san sẻ công việc với những người bạn, tất cả đều được thực hiện rất nghiêm túc và trách nhiệm”.

Bé Gia Phúc thích thú khoe thành quả của mình. Ảnh do phụ huynh cung cấp

Với mục tiêu “Mỗi người trồng một cây, nhiều cây sẽ thành rừng”, trong nhiều năm qua nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam đã cùng các em nhỏ trồng được hàng chục héc ta rừng cây gỗ lớn. Hoạt động này giúp các bé thấu hiểu công việc trồng rừng và xây dựng cho các em ý thức trồng, gìn giữ thiên nhiên ngay từ khi còn nhỏ.

Clip ngắn bên trên là những hình ảnh chuyên gia đa dạng sinh học Phùng Mỹ Trung hướng dẫn trẻ em đào hố, cách trồng cây.

Theo bạn, dạy trẻ em tình yêu thiên nhiên bằng cách:

Xem kết quả

Ngọc Khuyến

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Internet từ bầu trời: Starlink sắp vào Việt Nam có gì...

0
(SGTT) - Không cần kéo cáp, không phụ thuộc trạm phát sóng, Internet vẫn có thể đến từ… bầu trời - đó là Internet...

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt vì hành vi lừa...

0
(SGTT) - Ngày 20-3, Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền, vợ cố diễn viên Quý Bình, để điều tra hành vi lừa...

11 lãnh đạo doanh nghiệp trúng cử HĐND TPHCM nhiệm kỳ...

0
(SGTT) - Trong 125 đại biểu trúng cử HĐND TPHCM, có 11 người là lãnh đạo doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực. Kết quả...

Xăng tăng giá, khách dè sẻn, quán nhỏ gồng mình

0
(SGTT) - Áp lực chi phí đang đè nặng lên những hàng quán nhỏ lẻ khi giá xăng liên tục tăng, hiện đã vượt...

Bữa sáng Sài Gòn thử vị mì sườn trắng ở phường...

0
(SGTT) – Mì Trung Hoa là một trong những món ăn sáng thân quen của thực khách Sài thành. Tại một góc đường Ngô...

Hai thánh giá mạ vàng trở lại đỉnh Nhà thờ Đức...

0
(SGTT) - Hai thánh giá mạ vàng, mỗi chiếc nặng 400kg, đã được đưa lên đỉnh tháp chuông Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn,...

Kết nối