(SGTT) – Khi mùa Thu chạm ngõ, Hà Nội như khoác lên mình “tấm áo mới” với những chiếc xe hoa rực rỡ sắc màu, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua từng kẽ lá…
Những gánh hoa trên phố là nét đẹp đặc trưng của mùa Thu Hà Nội. Ảnh: Đức NguyễnHoa được bó cẩn thận, xếp ngay ngắn trên một chiếc thúng rộng vành, rồi được các chị, các cô chở trên những chiếc xe đạp, rong ruổi qua từng ngóc ngách thủ đô. Ảnh: Win ĐiNgười ta thường bó hoa bằng những tờ báo cũ, lá sen hay lá chuối và buộc bằng lạt. Ảnh: Win ĐiThời điểm này, hoa sen trắng, sen hồng… cũng “xuống phố” đón Thu. Ảnh: Đức NguyễnNhững ngày qua, thời tiết Hà Nội khá nóng, nhưng phố Phan Đình Phùng và Hoàng Diệu vẫn “hút” người dân và du khách đến chụp ảnh, bởi có khung cảnh đẹp, đậm sắc Thu. Ảnh: Đức NguyễnVẻ cổ kính của nhà thờ Lớn Hà Nội trong nắng thu vàng. Ảnh: Đức NguyễnNắng thu xuyên qua từng kẽ lá, tạo nên khung cảnh nên thơ. Ảnh: Đức NguyễnHồ Tây cũng là nơi được nhiều người dừng chân chụp ảnh tại thủ đô mỗi dịp Thu về. Ảnh: Đức NguyễnVới nhiều người, mùa Thu là mùa đẹp nhất trong năm ở Hà Nội. Ảnh: Đức Nguyễn