Thứ ba, Tháng tư 8, 2025

Chinh phục con dốc ‘thẩm định sức ngựa’ ở Hà Giang

(SGTT) - Hà Giang được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp, núi non hùng vĩ và đặc biệt là những cung đường đèo đi vào huyền thoại. Một trong những nơi để lại nhiều ấn tượng cho du khách khi đến đây chính là dốc Thẩm Mã -  cung đường ấn tượng mà bất kỳ du khách nào cũng muốn chinh phục.
Dốc Thẩm Mã – một trong những cung đường nổi tiếng bật nhất Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Xưa kia, tại con dốc này người ta cho ngựa thồ hàng từ dưới chân dốc lên. Con ngựa nào lên đến được đỉnh dốc vẫn còn khỏe thì sẽ được giữ lại để nuôi, còn những con ngựa nào đi hết dốc đã yếu thì sẽ bị mang ra làm thịt, cho vào chảo thắng cố, nơi những phiên chợ vùng cao đang đợi sẵn. Do đó, dốc Thẩm Mã được hiểu theo nghĩa đen là con dốc dùng để "thẩm định sức ngựa".

Con dốc có những khúc cua tay áo nguy hiểm nhưng cũng là cung đường quen thuộc cho những ai yêu thích khám phá, chiêm ngưỡng thiên nhiên hùng vĩ khi đến mảnh đất địa đầu của Tổ quốc.

Cuộc sống hồn nhiên của trẻ em Hà Giang bên dốc Thẩm Mã. Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Dốc Thẩm Mã nối con đường từ Yên Minh đến Phố Cáo. Chính vì nối hai địa danh nổi tiếng trong hành trình du lịch Hà Giang nên hầu như ai đến đây cũng đều phải đi qua con dốc  này.

Từ Yên Minh, du khách chinh phục con dốc Thẩm Mã để đến với cao nguyên đá Đồng Văn. Trước mắt là bản Phố Cáo với vẻ đẹp mộc mạc, đơn sơ mà gần gũi. Con dốc Thẩm Mã được xem là cửa ngõ để du khách khám phá các địa điểm nổi tiếng khác tại Hà Giang như: Mã Pì Lèng, Sủng Là, Phó Bảng, cột cờ Lũng Cú, dinh thự vua Mèo …

Đây cũng chính là nơi check-in lý tưởng của du khách để có được những bức ảnh đẹp giữa núi đồi trùng điệp.

Vào vụ hoa cải vàng nở rộ, tại dốc Thẩm Mã những em bé vùng cao thường gùi hoa cải để bán cho khách du lịch, phụ giúp gia đình. Ảnh: Thư Đan Nguyễn

Có thể nói, dốc Thẩm Mã là một điểm nhấn, một mảnh ghép tạo nên bức tranh tuyệt đẹp cho mảnh đất Hà Giang. Với những người đã từng đến với Hà Giang thì cung đường này thực sự ấn tượng và đáng nhớ, còn với những người chưa hoặc sắp đến khám phá vùng đất này, thì con dốc Thẩm Mã là một điều bí ẩn cần được khai phá, hấp dẫn du khách gần xa.

Chính sự khó khăn, hiểm trở nhưng rất đỗi mộc mạc hoang sơ đã tạo nên sức hút cho con dốc Thẩm Mã. Chắc hẳn du khách sẽ cảm thấy thích thú khi chinh phục cung đường hiểm trở này trong chuyến hành trình khi đến Hà Giang.

Dốc Thẩm Mã cách thị trấn Yên Minh khoảng 10km về phía Nam. Ảnh: Google Maps

Ngọc Lương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Mùa hoa gạo trên cao nguyên đá Hà Giang

0
(SGTT) - Cách thành phố Hà Giang khoảng 70km, xã Du Già, huyện Yên Minh đang vào mùa hoa gạo nở rực rỡ, nhuộm...

Thăm Lô Lô Chải mùa hoa đào nở rộ

0
(SGTT) - Đầu tháng Ba, hoa đào nở rộ khắp làng Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), ngay...

Rong ruổi đạp xe khám phá miền ‘cao nguyên đá’ Hà...

0
(SGTT) - Hà Giang trong mắt anh Huỳnh Quyết Thắng, 43 tuổi, đến từ TPHCM, là vùng đất của những dãy núi trùng điệp,...

Thăm Lao Xa mùa hoa đào, hoa mận

0
(SGTT) - Bản Lao Xa thuộc xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, cách trung tâm xã khoảng 5km. Hiện tại, hoa...

Tháng Ba, lên Hà Giang ngắm hoa đào, hoa mận

0
(SGTT) - Vào tháng Ba hằng năm, hoa đào, hoa mận tại Hà Giang đồng loạt khoe sắc. Khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp...

Ngắm hoa gạo nở đỏ rực bên bờ sông Nho Quế

0
(SGTT) - Vào khoảng tháng 3 hằng năm, những cây hoa gạo trên triền núi ven sông Nho Quế bắt đầu bung nở, "nhuộm...

Kết nối