Thứ Tư, Tháng 4 1, 2026

Bài học từ chiếc áo phao

Nguyễn Thanh Vũ -

Vào ngày 6-4-2017, tại sông Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã xảy ra vụ chìm tàu chở 39 người tham gia lễ hội Nghinh Ông khiến ba người thiệt mạng. Câu chuyện đau lòng này lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc lơ là trang bị và sử dụng các dụng cụ bảo hộ cho hành khách khi đi tàu, thuyền.

Không riêng gì trường hợp vừa nêu trên mà những vụ tai nạn trên sông làm chết nhiều người trong nhiều năm qua đều có liên quan đến chiếc áo phao. Theo đó, số lượng người tử vong có thể sẽ ít hơn nếu cả chủ tàu và hành khách đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định phải mặc áo phao khi đi tàu. Báo đài khi đưa thông tin về những vụ trẻ em tắm sông, đuối nước hay các vụ chìm tàu, chìm đò đều có nói rằng không có nạn nhân nào mặc áo phao khi họ gặp nạn.

bai-hoc-ao-phaoẢnh chụp vào tháng 6-2016, ở hạ lưu sông Tiền, gần cù lao Thới Sơn: Mọi người trên ghe không mặc áo phao, kể cả trẻ em.  Ảnh: Thanh Vũ

Nói không ngoa, nhiều lần về miền Tây Nam bộ công tác tôi cảm thấy ái ngại khi nhiều hành khách đi đò không mặc áo phao. Thậm chí là trẻ con, chúng vô tư nhoài người ra mạn đò đùa giỡn, ngắm bọt nước mà phụ huynh vẫn rất bình thản. Dù biết rằng người miền Tây sống trong không gian sông nước mênh mông, có bản năng giỏi bơi lội như rái cá ngay từ lúc nhỏ, nhưng ai dám chắc được điều gì sẽ xảy ra. Nhiều lần tôi chứng kiến những đứa trẻ độ chừng 5-8 tuổi bơi lội tung tăng trên kênh rạch, nhảy từ trên cầu cao xuống sông theo kiểu trồng chuối ngược, rất là cừ khôi. Nhưng, nếu chẳng may khi đó có tàu to đi ngang, với tốc độ nhanh, mạnh, sóng dập liên tục, sức con nít đang bơi giữa dòng không trụ được có thể bị dòng nước xoáy cuốn đi.

Cứ nhìn cách du khách ngoại quốc khi đi thăm quan các vùng biển, hồ thì họ đều yêu cầu chủ tàu phải đưa áo phao để họ mặc vào. Tôi chắc trong số họ ai cũng biết bơi nhưng họ không dám đùa giỡn tính mạng của mình với hà bá. Trong khi người Việt ta có thói quen tham gia giao thông trên sông nước không mặc áo phao. Đã đến lúc mỗi người cần phải có ý thức về việc này, cần tự giác mặc áo phao khi đặt chân lên tàu. Nếu chủ tàu không trang bị áo phao, phải rời khỏi tàu ngay. Mặc áo phao là để tự cứu mình, cứu người trong những trường hợp nguy hiểm trôi trên sông nước. Đừng để vương lại nỗi đau cho người thân chỉ vì không mặc chiếc áo phao trên người.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du lịch Việt đặt mục tiêu 50 triệu khách quốc tế...

0
(KTSG Online) - Ngành du lịch bước vào giai đoạn bản lề, chuyển từ tăng trưởng số lượng sang chất lượng và bền vững....

Sắp có ‘Sách trắng’ ngành khách sạn Đà Nẵng

0
(SGTT) - The Outbox Company và Chi Hội Khách sạn Đà Nẵng vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy...

Kinh tế, từ tăng trưởng đến an ninh quốc gia

0
(SGTT) - Từ công nghệ, chuỗi cung ứng đến dòng tiền, các biến số kinh tế ngày càng chi phối trực tiếp an ninh...

30 phút đầu tiên, phép thử của du lịch Việt

0
(SGTT) - Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu 25 triệu khách quốc tế năm 2026, nhưng trải nghiệm lại bắt đầu từ những...

Quản trị viên mạng xã hội sẽ phải xác thực danh...

0
(SGTT) - Gần đây, Bộ Công an đề xuất các nhà cung cấp dịch vụ internet, viễn thông và mạng xã hội phải xác...

Chọn salad trộn sốt ponzu thanh nhẹ cho bữa trưa lành...

0
(SGTT) - Trong những món salad hiện đại, sốt ponzu là lựa chọn mang lại hương vị khác biệt. Không quá béo như các...

Kết nối