Thứ Bảy, Tháng 2 14, 2026

Danh xưng phù phiếm

NGUYỄN ĐƯỚC -

Khán giả yêu thích nhạc Việt bây giờ (chính xác hơn là trong một vài năm trở lại đây) thấy nền âm nhạc sao xuất hiện quá nhiều các đại từ danh xưng rất kêu, gắn liền với một số ca sĩ nào đó trong nước, nào là Ông hoàng nhạc Việt, Nữ hoàng nhạc dance, Nữ hoàng nhạc rock, Nữ hoàng dòng nhạc giải trí, Nữ hoàng nhạc pop, Nữ hoàng nhạc nhẹ cho tới các danh xưng kiểu “lai căng”, du nhập từ nước ngoài dành cho các ca sĩ trong nước như Diva nhạc nhẹ, Divo nhạc Việt…

Thậm chí, người yêu âm nhạc phát sốt đối với một số ca sĩ trẻ có chất giọng thì chỉ thuộc vào loại thường thường bậc trung, khi ra sân khấu thì hát thì thào không ra hơi và có một vài bài tạm gọi là “hít” (được yêu thích, được bình chọn trên mạng) nhưng tên tuổi lại được quảng cáo, xưng tụng gọi là ngôi sao ca nhạc này kia.

Cũng vì danh xưng rất kêu, cộng với các trang mạng ngợi ca tận mây xanh mà một ca sĩ trẻ mới vào nghề dường như mặc nhiên cho mình là “ông hoàng, bà chúa”. Thậm chí những ông hoàng, bà chúa này còn lo sợ bị chiếm ngôi hay những “Diva”, “Divo” tìm cách hạ bệ nhau và không cho đứng vào hàng ngũ là ca sĩ “ngôi sao” hay “Diva” vì cho rằng không xứng đáng. Chẳng hạn mới đây, chuyện lùm xùm tranh cãi khiến báo chí tốn nhiều giấy mực khi một ca sĩ nhạc nhẹ phía Bắc đã thành danh từ những năm 1990 từ nước ngoài trở về nước làm giáo khảo trong một chương trình giải trí trên truyền hình rồi hát trong một chương trình ca nhạc quy tụ bốn ca sĩ hàng đầu của nhạc Việt được xưng tụng là “Diva”, có xứng đáng đưa vào danh sách là “Diva thứ năm” của nhạc nhẹ Việt Nam hay không?

Một ca sĩ ngoài yếu tố ngoại hình cũng không kém phần quan trọng khi đứng hát trên sân khấu thì giọng hát của người ca sĩ mới là vốn quý giá nhất để có thể chinh phục khán giả và sống mãi với thời gian. Có lẽ vì thế mà khi nhắc đến tên nhiều ca sĩ gạo cội, được xem là thế hệ đầu của nền nhạc nhẹ Việt Nam như ca sĩ Thu Hiền, Cẩm Vân, Ánh Tuyết... tuy họ không được ca tụng như các “ông hoàng, bà chúa” hay là những “Diva” hay “Divo” như bây giờ nhưng khi họ cất lên tiếng hát, nhiều khán giả trân trọng và nhắc nhở như là những giọng hát đẹp, đi cùng năm tháng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thị trường chụp ảnh Tết: ‘ăn nhau’ ở cách nắm bắt...

0
(SGTT) - Sự nhộn nhịp tại các studio những tuần cuối năm cho thấy chụp ảnh đón xuân giờ đây không chỉ là trào...

Mùa bán lá chuối, lá dong: sinh kế ngắn ngày giữa...

0
(SGTT) - Giữa nhịp sống đô thị hối hả, hình ảnh các sạp lá chuối, lá dong dọc các tuyến đường TPHCM không chỉ...

Những khu đất ‘vàng’ ở TPHCM ‘lột xác’ trước thềm Xuân...

0
(SGTT) - Những ngày cận Tết Bính Ngọ, nhiều khu ‘đất vàng’ như Thương xá Tax, khu đất 135 Nguyễn Huệ, 152 Trần Phú, nhà...

Trước thềm năm mới

0
(SGTT) - Một khoảng lặng cho người viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đầu tư vào đất nông nghiệp vùng ven: Được...

Sắc xuân tại Huế nhìn từ trên cao

0
(SGTT) - Những ngày cuối năm âm lịch, khi tiết trời Huế se lạnh, thành phố bắt đầu khoác lên mình chiếc áo rực...

Sân bay Liên Khương đóng cửa để sửa chữa từ đầu...

0
(SGTT) - Trong gần 6 tháng tới, hành khách sẽ không thể bay thẳng đến Đà Lạt khi Cảng hàng không quốc tế Liên...

Kết nối