Chủ Nhật, Tháng 3 1, 2026

Đà Nẵng ‘đóng cửa’ bãi biển để phòng chống Covid-19

(TBKTSG Online) – Từ 15:00 chiều ngày 28-3, thành phố Đà Nẵng tạm dừng các hoạt động liên quan đến tắm biển cho đến hết ngày 15-4 nhằm tăng cường phòng, chống Covid-19 tại các bãi biển.

Khách du lịch nước ngoài tại bãi biển Đà Nẵng những ngày cuối tháng 2-2020. Ảnh: Nhân Tâm

Các hoạt động liên quan đến tắm biển bị tạm ngưng, bao gồm kinh doanh dịch vụ tại các bãi tắm biển công cộng, khu nhà tắm nước ngọt, bãi trông giữ xe ven biển, tắm biển trên địa bàn thành phố.

Đây là nội dung chính trong Công văn 943/VP-VHXH của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND công bố cuối giờ chiều nay dựa trên đề xuất của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng.

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (thuộc Sở Du lịch) sẽ thực hiện quy định này. Điều này có nghĩa hàng chục khu nhà tắm nước ngọt và bãi giữ xe công cộng dọc 30km từ bãi biển Nam Ô đến bãi biển Non Nước, bờ biển sẽ phải tạm ngưng đón khách.

Đối với các hoạt động thể dục thể thao như tập dưỡng sinh, thể dục nhịp điệu, bóng đá, bóng chuyền, yoga, đi bộ, chạy bộ trên bãi biển và tại công viên, vỉa hè ven biển đề nghị người dân, du khách không tụ tập nhiều hơn 10 người, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách giữa người với người tối thiểu 2m.

Trong một diễn biến khác, từ sáng 28-3, hàng loạt quán ăn, cà phê tại Đà Nẵng đã treo bảng “phục vụ mang về”, không đón khách đến quán.

Trước đó, vào ngày 27-3, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, yêu cầu Sở Du lịch hướng dẫn các đơn vị kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch tạm dừng đón khách lưu trú mới từ 0h ngày 28-3. Ông cũng yêu cầu tạm dừng các hoạt động tại các khu, điểm du lịch, các điểm vui chơi giải trí trong và ngoài khách sạn, khu nghỉ mát (resort) và các điểm kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Với những động thái trên, thành phố biển miền Trung xem như tạm ngưng phục vụ du lịch, nhằm trách dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Nhân Tâm

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Có những thứ không bị lũ cuốn đi!

0
(SGTT) - Trong những ngày theo chân các chuyến cứu trợ về vùng bị lũ lụt Phú Yên cũ, chúng tôi dần nhận ra:...

Dùng hình ảnh chưa xin phép, thương hiệu trà sữa phải...

0
(SGTT) - Một thương hiệu trà sữa tại Buôn Ma Thuột phải tiêu hủy hơn 10.000 cốc giấy do sử dụng hình ảnh thuộc...

Khách sạn thời mới, mỗi du khách là một ‘thiết kế...

0
(SGTT) - Ngành khách sạn toàn cầu đang chuyển từ mô hình "tiêu chuẩn hóa" sang "cá nhân hóa", khi lợi thế cạnh tranh...

Lẩu chân giò heo hầm măng đậm vị cho trưa cuối...

0
(SGTT) - Giữa nhiều món lẩu quen thuộc trong bữa ăn gia đình Việt, lẩu chân giò heo hầm măng luôn mang đến cảm...

Một Quế Lâm rất khác, yên bình và đầy chất thơ

0
(SGTT) - Có những nơi hiện diện lặng lẽ, không bảng hiệu khổng lồ, không chiến dịch quảng bá rầm rộ... vẫn thu hút...

Bữa sáng Sài Gòn thử vị phở bò trộn ở phường...

0
(SGTT) – Phở bò là món ăn sáng thân quen của nhiều thực khách Sài thành. Tuy nhiên, biến tấu mới lạ khi phở...

Kết nối