(SGTT) - Làng cổ Tân Phụng thuộc thôn Tân Phụng (xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ) là huyện đảo nằm cách thành phố Quy Nhơn khoảng 62km. Nơi đây từ lâu đã hình thành một khu chợ lớn buôn bán chủ yếu các mặt hàng thủy hải sản. Đặc biệt, chợ chuyên thủy sản tươi sống được ngư dân đánh bắt rồi đem về bờ.
- Nhà thờ có kiến trúc Gothic nằm giữa đồng lúa ở Bình Định
- Bình Định đặt hàng loạt mục tiêu trong thu hút đầu tư, phục hồi du lịch
- Ghé thăm ngôi cổ tự xưa nhất Bình Định một ngày đầu xuân

Ngày 28 Tết, ngư dân làng cổ Tân Phụng vẫn náo nức ra khơi, mang những mẻ cá đầy ắp vào bờ trước bình minh của ngày hôm sau. Tâm trạng rộn ràng của ngư dân khiến làng chài vốn bình yên nay có thêm nguồn sinh khí mới.
Mùa xuân đến, thời tiết dễ chịu nên cá đi thành đàn vào gần đất liền. Bởi thế, thay vì “nghỉ tết”, người dân lại tranh thủ đi đánh lưới nhiều hơn. Những buổi họp chợ vì thế cũng diễn ra sớm hơn ngày thường.



Những ngày này, ngư dân thường ra khơi lúc 22 giờ khuya để đánh bắt. Theo lý giải của ông Phạm Hồng Thắng (ngư dân trong thôn), người dân ra khơi vào đêm khuya vì trời tối cá thường nổi lên mặt nước và bơi tập trung thành đàn lớn, việc đánh bắt dễ dàng hơn những khoảng thời gian khác trong ngày.

Tàu thuyền đánh bắt của ngư dân cập bờ lúc 2 - 3 giờ sáng, tấp nập mang cá tôm về trước buổi bình minh. Người dân họp chợ để lấy sỉ những thúng cá lớn rồi phân phối tại khắp các khu chợ trong thôn, xã.

Chị Tú Nguyễn - thương buôn tại chợ phấn khởi cho hay "Mùa cá năm nay bội thu hơn mọi năm, tàu nào cũng đánh bắt được nhiều tôm cá, có khi lên tới hơn 5 tấn cá ngừ".

Chợ cá làng cổ Tân Phụng vốn bình yên với khung cảnh hoang sơ, nay càng hân hoan phấn khởi dịp tết đến xuân về.
Duy Beos