Thứ Hai, Tháng 3 23, 2026

Trung thu – cùng nhau dạo chợ, mua đèn lồng

Tường Lan (Hà Nội)-

Thời còn nhỏ, mỗi dịp Tết Trung thu là bọn trẻ con chúng tôi đều háo hức chờ đến lúc được bố mẹ dẫn đi chợ Hàng Mã (Hà Nội). Thời đó, kinh tế còn khó khăn, các mặt hàng đồ chơi không phong phú như bây giờ. Các mặt hàng chủ yếu là các loại đèn lồng, đèn ông sao, các đồ chơi bằng gỗ đơn sơ hoặc những bộ đồ nấu ăn được sản xuất bằng nhựa… Nhưng với chúng tôi thì đây là dịp duy nhất trong năm để có thể “vòi vĩnh” bố mẹ mua cho một món đồ chơi. Do chỉ được lựa chọn một, hai món đồ chơi nên việc đi chợ Hàng Mã lúc đó chủ yếu là đi ngắm. Chúng tôi phải cân nhắc xem nên mua chiếc đèn con thỏ hay mua chiếc mũ công chúa. Cầm cái này lên ngắm nghía rồi lại đặt xuống. Đi dạo vòng quanh chợ 2-3 tiếng đồng hồ mà không hề cảm thấy mỏi chân. Rồi khi về nhà thì hào hứng khoe với bạn món đồ mình đã chọn và đó cũng là món đồ chơi chung cùng các bạn trong đêm trung thu.

Bây giờ, kinh tế của từng gia đình có khấm khá hơn trước, cửa hàng đồ chơi mọc lên khắp nơi, từ những cửa hàng đơn lẻ đến các trung tâm thương mại, siêu thị. Trẻ em được chiều chuộng hơn chúng tôi ngày xưa. Chúng được tự ý mua loại đồ chơi mà chúng thích cũng như thường xuyên được tặng nhiều loại đồ chơi mà không cần phải chờ đến dịp sinh nhật hay dịp lễ tết. Do vậy, việc đi chợ Hàng Mã vào mỗi dịp trung thu cũng không còn ý nghĩa nhiều nữa. Nhiều bậc phụ huynh cũng không còn đưa con đi Hàng Mã vì không cần thiết. Mọi người nghĩ rằng có thể mua đồ chơi ở bất kỳ đâu và ngày rằm trung thu cũng không có gì đặc biệt hơn ngày rằm của các tháng khác trong năm.

Dù vậy, chợ Hàng Mã vẫn đông đúc, tấp nập dịp trung thu. Không có khách tuổi xách lồng đèn nhưng có rất nhiều khách là học sinh trung học, sinh viên. Năm nào tôi cũng đưa con gái và các cháu trong gia đình đến đây vì tôi muốn chúng cảm nhận được không khí của ngày lễ này. Được chen chúc trong dòng người đông đúc, được ngắm nhìn những chiếc đèn lồng rực rỡ, thử những món đồ chơi ngộ nghĩnh… Tôi muốn chúng cảm nhận được tình cảm gia đình khi cùng nhau dạo chợ, cùng nhau chọn mua những món đồ chơi truyền thống. Tôi cũng cùng con học cách làm con chó bằng múi bưởi, cách tạo hình các con vật ngộ nghĩnh từ các loại hoa quả để bày trong mâm cỗ trông trăng.

Tôi không biết liệu con và các cháu của mình có cảm nhận được ý nghĩa của việc quây quần bên nhau hay không nhưng khi nhìn nụ cười, đôi mắt sáng của chúng lúc đốt đèn lồng, tôi tin là các cháu sẽ nhớ mãi những kỷ niệm này khi lớn lên.

Anh-bai-Ban-doc-viet-0410-2017

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Dàn lãnh đạo doanh nghiệp vào Quốc hội khóa XVI

0
(SGTT) - Danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI xuất hiện nhiều gương mặt là lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn...

6.000 người chạy giữa trung tâm TPHCM hưởng ứng Ngày Olympic...

0
(SGTT) - Sáng 22-3, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân – Vì an ninh Tổ quốc 2026 thu hút hơn 6.000 người...

Triệt phá đường dây kem trắng cấp tốc giả, thu lợi...

0
(SGTT) - Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây sản xuất kem trắng cấp tốc giả quy mô lớn, thu giữ hơn 10.000...

Mâm cơm niêu cuối tuần hài hòa vị với những món...

0
(SGTT) - Từ những nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp Việt như cá diêu hồng, thịt ba chỉ, vịt đồng hay rau xà...

Từ giảng đường đến thị trường việc làm, tiếng Anh trở...

0
(SGTT) - Tiếng Anh đang khôi phục dần lại vị trí ở giảng đường đại học và thị trường việc làm trong bối cảnh...

Internet từ bầu trời: Starlink sắp vào Việt Nam có gì...

0
(SGTT) - Không cần kéo cáp, không phụ thuộc trạm phát sóng, Internet vẫn có thể đến từ… bầu trời - đó là Internet...

Kết nối