Thứ Ba, Tháng 5 19, 2026

Có nên dẹp hàng rong ở công viên?

Hùng Nguyễn (quận Gò Vấp, TPHCM) -

Báo Sài Gòn Tiếp Thị có nhận được ý kiến của bạn đọc Hùng Nguyễn phản hồi bài viết của tác giả Hoàng Thanh Phong ở trang Kết nối bạn đọc ra ngày 6-6 về việc cần dẹp hàng rong ở công viên Gia Định. Tòa soạn xin đăng tải ý kiến phản hồi này của bạn đọc Hùng Nguyễn:

Là một người dân sống gần công viên Gia Định, quận Gò Vấp, TPHCM, tôi rất chia sẻ sự bức xúc của anh Phong về việc hàng rong ở công viên này gây ách tắc giao thông vào mỗi chiều tan tầm. Chuyện hàng rong gây phiền phức cho người tham gia giao thông đã rõ, nhưng theo tôi, không vì thế mà chúng ta có ý kiến dẹp bỏ. Quan điểm của cá nhân tôi là cần quản lý bằng cách quy hoạch một khu vực riêng trong công viên cho người dân bán hàng hơn là dẹp.

Vì sao vậy? Thực ra, tình trạng người bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường không phải là mới, nó đã tồn tại từ lâu. Điều này không chỉ ở công viên Gia Định mà còn diễn ra ở nhiều công viên khác như Tao Đàn, Lê Văn Tám… Chính quyền đã nhiều lần mạnh tay lập lại trật tự nhưng mọi việc rồi đâu vào đó như cũ.

Nếu quan sát những hoạt động ở khu vực các công viên tại TPHCM thì dễ dàng nhận thấy nạn kẹt xe không chỉ gây ra bởi hàng rong. Công viên là nơi thường xuyên tổ chức các hội chợ thương mại, hội sách hay hội hoa xuân vào dịp tết... Mỗi khi các công viên bị tạm thời chuyển đổi công năng, khu vực xung quanh công viên thường xuyên bị kẹt xe trầm trọng. Còn nhớ khoảng vài năm trước ở công viên Gia Định có một rạp xiếc thuê đất tổ chức diễn xiếc vào cuối tuần nên khu vực này thường xảy ra kẹt xe.

Như vậy, kẹt xe xung quanh công viên đâu chỉ do người bán hàng rong? Thêm vào đó, nếu chúng ta kêu gọi dẹp hàng rong mà vẫn lấy đất cho người khác thuê làm rạp xiếc, tổ chức các hội chợ hàng tháng, e là không công bằng.

Do đó, theo tôi, các công viên cần quy hoạch một khu vực cho bà con bán hàng rong. Mỗi tháng ban quản lý thu một khoản tiền nhỏ coi như tiền quản lý. Điều đó giúp các công viên xây dựng được khu dịch vụ ăn uống cho người dân khi đến sinh hoạt, vui chơi ở đây; đồng thời tạo điều kiện cho những người bán hàng rong mà đa số là người nghèo có cơ hội kiếm sống.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cuộc đua Grab, Shopee, Be… và khoảng trống luật chơi

0
(SGTT) - Sự bùng nổ của các ứng dụng như Grab, Shopee, Be... đang đặt ra hàng loạt bài toán mới về cạnh tranh,...

Sầu riêng vào mùa, buffet ăn thả ga thành điểm hẹn...

0
(SGTT) - Buffet sầu riêng trở thành “tọa độ hot” cuối tuần tại TPHCM khi hàng loạt video check-in ăn thả ga phủ sóng...

Google siết dung lượng miễn phí, tài khoản chưa xác minh...

0
(SGTT) - Google vừa có thay đổi đáng chú ý với tài khoản mới, thay vì mặc định 15GB lưu trữ miễn phí như...

Bữa trưa đầu tuần thử vị cơm chiên gà quay

0
(SGTT) - Trong nhiều món cơm chiên quen thuộc, cơm chiên gà quay là lựa chọn tạo cảm giác đặc sắc nhờ sự kết...

Mâm cơm niêu cuối tuần đậm vị quê nhà thân quen

0
(SGTT) - Từ những nguyên liệu quen thuộc như gà ta, cá trê, thịt heo, mực tươi và cá hú, mâm cơm niêu hôm...

Phim lậu vào ‘tầm ngắm’ sau công điện của Thủ tướng

0
(SGTT) - Tại Việt Nam, câu chuyện phim lậu này đã bắt đầu nóng trở lại trong năm 2026 khi ngày 5-5 vừa qua, Thủ...

Kết nối