NGUYỄN THỊ HẢI -
Từ nhiều năm nay, khu chợ đêm sinh viên trong khuôn viên làng đại học Thủ Đức, TPHCM là nơi mua sắm lý tưởng cho giới học sinh, sinh viên và công nhân bởi hàng hóa giá rẻ, chất lượng ở mức chấp nhận được. Mỗi tối khu chợ này khá nhộn nhịp và vào dịp cuối tuần luôn trong tình trạng quá tải.
Lợi dụng lượng người đông đúc chen chân đi mua sắm, không ít kẻ gian đã trà trộn vào để móc túi, trộm đồ của khách. Đã có nhiều sinh viên, công nhân, người lao động nghèo đã trở thành nạn nhân của kẻ gian khi bị mất bóp, điện thoại, thậm chí là những hàng hóa vừa mua được chỉ vì mất cảnh giác.
Cuối tuần qua, tôi cùng vài cô bạn gái trong xóm trọ rủ nhau đi chợ đêm sinh viên này. Lúc đi dạo quanh các sạp bán quần áo, nhóm chúng tôi thường tạt vào các sạp treo biển “hạ giá”, hay “giảm giá 50%” để xem và mua. Do bán giảm giá nên các sạp này rất đông khách vào xem hàng. Lúc đang mải chọn hàng, một cô bạn trong nhóm chúng tôi lơ là nên đã bị kẻ gian móc mất chiếc điện thoại iPhone 5s để trong ngăn ngoài cùng của chiếc giỏ đeo bên vai lúc nào không hay.
Chuyện người đi mua sắm ở chợ đêm này bị mất trộm điện thoại, bóp tiền đã là câu chuyện không mới bởi nạn móc túi ở đây diễn ra thường xuyên.
Chị Xuyên, chủ một sạp quần áo cho hay tối nào cũng có khách bị mất điện thoại và mất ví. Khu chợ có bảo vệ nhưng không thể nào kiểm soát nổi.
Để bảo vệ tài sản, tiền bạc của mình khi đi chợ đêm sinh viên cũng như các khu chợ đông đúc khác, người đi chợ phải luôn cảnh giác, để mắt tới điện thoại, bóp tiền và hàng hóa của mình, đề phòng kẻ gian. Khi có ý định đi chợ đêm hãy để những đồ vật có giá trị ở nhà, hoặc có mang theo thì nên cất chúng ở các túi kín đáo phía trong người để kẻ gian khó lòng “móc” được.